Chỉ mong chồng đọc được những dòng tâm sự này để hiểu cảm giác chăm con như thế nào

Ai cũng nói cuộc sống hôn nhân khác hoàn toàn với lúc còn yêu, lúc mới lấy vợ nhiều lúc mình cũng thấy thế, có đôi khi cảm thấy vợ không thương mình như trước, không nghĩ cho mình, không còn nhẹ nhàng, dịu dàng như trước…nhưng có lẽ đó chỉ là sự ích khi của bản thân mình mà thôi. Mình còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà mình không bao giờ quên.

Lúc vợ bầu, đi lại nặng nhọc, nhiều lúc thở chẳng ra hơi, đêm không thể ngủ, những lần bị trượt rút giữa đêm…

Mỗi ngày trôi qua những vết rạn da trên đùi, trên bụng…

Nhìn vợ tăng cân…ăn để cho con đủ dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ…

Nhìn vợ đau đúng theo nghĩa “Mang nặng đẻ đau”.

Rồi đến khoảnh khắc nhìn vợ bước vào cánh cửa chuẩn bị sinh, theo mình biết thì con người có thể chịu đựng được con đau là 45 đơn vị đau nhưng khi đẻ thường người mẹ sẽ phải chịu lên tới mức 57 đơn vị đau đồng nghĩa với việc đau kiểu g,ãy 20 cái xư,ơng cùng 1 lúc.

Sau khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày cứ ngỡ đẻ rồi mọi thứ sẽ ổn hơn những không khoảng thời gian sau đẻ mỗi ngày, mỗi đêm nhìn vợ thức đêm bế con, pha sữa, cho con ăn. Rồi khoảnh khắc nửa đêm thức dậy, thấy vợ đang ngồi hút sữa… “Em làm anh mất ngủ à”. Rồi khoảnh khắc ăn uống mặc dù ko ngon nhưng vẫn phải ăn vì ăn cho có sữa cho con…còn chưa kể những việc thường ngày vợ làm nữa. Mỗi lần nhớ lại tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu và muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho vợ.

Tất nhiên khi biết những lúc như thế, mình càng yêu thương vợ hơn, lúc bầu thì mình mua kem bôi rạn, mua thuốc bổ, rồi động viên vợ ăn uống, ngủ nghỉ giữ sức khỏe, đến lúc sinh con xong thì thay vợ thức đêm bế con, pha sữa, cho con ăn để vợ có giấc ngủ ngon hơn, đến giờ gọi vợ dậy hút sữa, rồi động viên vợ ăn uống, ăn cơm cữ...

Biết là khó ăn nhưng vì con nên cố gắng, rồi làm những việc ấy, bản thân mình là đàn ông con thấy vất vả, huống chi để vợ 1 mình tự làm. Nhiều lúc vợ cũng nói là mình nghỉ ngơi đi nhưng nói thật lại nghĩ lại những khoảnh khắc trên, mình lại muốn làm thay vợ.

Con thì là con của cả 2, nhiệm vụ chăm con chẳng của riêng ai mình đỡ được vợ tí nào thì đỡ. Đi làm cũng vất vả thật đấy nhưng có chăm con mới biết, cũng vất vả chẳng kém, san sẻ được chút nào thì san sẻ và thấu hiểu.

Mình viết những lời này chỉ với hy vọng các bạn nam, những người anh em có người yêu hay sắp lấy vợ, chuẩn bị làm bố thì đừng bao giờ so sánh với chị em phụ nữ mấy việc ấy, đừng lấy lý do đi làm kiếm tiền vất vả ra để trốn việc hay để đổ hết việc lên chị em. Việc gì cũng vậy thôi, nên hãy san sẻ cùng vợ, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau cảm thông và biết yêu thương người phụ nữ của mình hơn.

Mình chỉ viết vài dòng tâm sự chút vậy thôi vì đến giờ thật sự mình cũng rất mệt nhưng vì mệt mình cũng nhận ra vợ vất vả như nào.

Thôi nằm nghỉ tí chuẩn bị pha sữa cho con ăn cho vợ còn ngủ.

--------------------------

Đăng ký tham gia Cộng đồng MarryBaby để có sở hữu evoucher mua sắm bỉm, sữa cho con (trên Shopee, Tiki, Lazada,....). Đặt câu hỏi cho bác sĩ hoàn toàn miễn phí TẠI ĐÂY

Chỉ mong chồng đọc được những dòng tâm sự này để hiểu cảm giác chăm con như thế nào
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
61
2
3

Mong tất cả chị em đều được hạnh phúc nha

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chồng mình rất tội, ảnh làm hết, bên cạnh mình từ khi lên bv rồi chăm con, nấu ăn chăm vợ ở cử làm tất tần tật, còn làm chu đáo hơn cả mẹ nữa.

2 năm trước
Thích
Trả lời
@Thư Thư

chồng bạn thuộc dạng hiếm rồi, mình có bà chị, để con ra ko giống ba nó, với tuổi ko hạp, ổng bỏ lơ luôn, nên mình cũng hay khuyên mn coi tuổi rồi đẻ, mê tín vậy mà an tâm :P

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!