Yêu nghề làm mẹ
“Có 1 nghề chẳng ai đặt tên
Nhưng cao quý hơn bao giờ hết
Có 1 nghề chẳng được kêu mệt
Phải biết nhiều hơn mọi nghề khác trên đời”
Nếu ai hỏi nghề nào vất vả nhất mà cũng hạnh phúc nhất, thì chắc chắn đó là nghề làm mẹ. Nhớ lại khoảnh khắc khi biết có một thiên thần bé nhỏ trong bụng, mình bất ngờ lắm, hạnh phúc nhưng kèm theo đó là rất nhiều nỗi lo. Vậy là từ nay, mình sẽ mang một trách nhiệm thật lớn lao, mình sẽ nuôi con, dạy con như thế nào đây?
Rồi ngày đó cũng đến, con chào đời. Nhớ hoài lần đầu tiên được ôm con vào lòng, hình hài bé xíu nép vào ngực mẹ. Từ giây phút đó, mình biết rằng tình yêu lớn nhất trên đời là dành cho cô bé này rồi, công chúa nhỏ của mẹ!
Từ khi làm mẹ, mỗi ngày đều phải học hỏi không ngừng, từ cách chơi với con, dạy con học, đến cả thực đơn ăn uống hàng ngày. Nhớ những đêm con sốt cao, mẹ lo đến mức luống cuống tay chân, quên cả việc cần làm là gọi xe đưa con đi bệnh viện. Lại có những hôm em bé của mẹ lười ăn, mẹ đổi món cỡ nào cũng ko hợp ý. Sau cùng mới phát hiện ra con bị nóng trong người nên đau miệng, ăn gì vào cũng xót, cũng đau.
Mẹ con mình đã ở bên nhau như thế đấy. Yêu lắm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, lúc nào cũng cười với mẹ. Có khi lại nhõng nhẽo đòi mẹ ôm cả đêm khi bị bệnh. Để rồi sau những trải nghiệm, mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn, biết phải làm gì khi con bệnh, và hiểu hay lý do khi con có những thay đổi thất thường…
Nhìn lại một năm vừa qua đối với mẹ con mình khá yên ả. Con lớn rồi nên rất ngoan và nghe lời, cũng ít bị bệnh vặt nên không còn những cảnh thức đêm chăm con như trước. Nhưng có lẽ đang trong độ tuổi khủng hoảng lên 4, nên con đổi tính nhiều, hay khóc nhè, cũng hay giận dỗi và tủi thân. Những lúc ấy, thay vì la mắng, mình chọn cách làm bạn cùng con. Phân tích cho con những điều chưa đúng, mỗi tối dù bận đến mấy cũng dành ra ít nhất nửa tiếng để trò chuyện với con. Vì ở tuổi này con cần được quan tâm nhiều mà! Thế là hai mẹ con lại vui vẻ, con ngoan và hiểu chuyện hơn nhiều!
Cảm ơn vì con đã đến, đã mang những điều kì diệu đến với cuộc đời mẹ. Con là món quà vô giá mà mẹ có được, và “nghề làm mẹ” này mãi là nghề mẹ yêu thích nhất. Mẹ yêu con ❤️
#yeunghelamme
Nghề làm mẹ thật vất vả nhưng cũng rất tuyệt vời
Làm mẹ là 1 điều thật thiêng liêng
Bé cưng nè