10 ĐIỀU CON MUỐN NHẮN GỬI CHA MẸ

❤️ Tay của con còn nhỏ, xin đừng mong đợi sự hoàn hảo bất cứ khi nào con dọn giường, vẽ một bức tranh, hoặc ném một quả bóng. Chân con vẫn ngắn, hãy đi chậm thôi để con có thể theo kịp.

❤️ Mắt con chưa nhìn thấy hết thế giới như cha mẹ đã nhìn, hãy để con được khám phá một cách an toàn, đừng ngăn cản con một cách không cần thiết.

❤️ Công việc nhà luôn luôn ở đó. Con chỉ có một chút thời gian – hãy dành thời gian để giải thích cho con về thế giới tuyệt vời này một cách tự nguyện.

❤️ Cảm xúc của con rất nhẹ nhàng, hãy nhạy cảm với những nhu cầu của con, đừng cằn nhằn với con suốt ngày. (Cha mẹ cũng không muốn bị cằn nhằn vì sự tò mò của mình). Hãy đối xử với con như cách cha mẹ muốn được con đối xử.

❤️ Con là một món quà đặc biệt của Thượng đế, hãy đối xử với con như Thượng đế muốn cha mẹ làm điều đó, chịu trách nhiệm đối với những hành động của con, chỉ dẫn cho con những bước đi trong cuộc sống, và kỷ luật con trong tình yêu thương.

❤️ Con cần sự động viên của cha mẹ, nhưng không phải sự khen ngợi để trưởng thành. Hãy nhẹ nhàng phê bình, và luôn nhớ rằng cha mẹ có thể phê bình mọi thứ con làm chứ đừng chỉ trích con.

❤️ Hãy cho con tự do quyết định những việc liên quan đến bản thân con. Cho phép con được thất bại, bởi vậy con có thể học từ những lỗi lầm của mình. Rồi một ngày nào đó con sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đưa ra những quyết định tốt cho cuộc sống của con.

❤️ Đừng làm tất cả mọi thứ cho con. Bởi nó khiến con cảm thấy nỗ lực của mình hoàn toàn không so sánh được với kỳ vọng của cha mẹ đối với con. Con biết điều đó rất khó, nhưng xin đừng so sánh con với anh chị của con.

❤️ Xin đừng lo lắng khi để tụi con ở nhà vào ngày cuối tuần. Con cái cần được tách khỏi cha mẹ, cũng như cha mẹ cần được tách khỏi con cái. Bên cạnh đó, đây còn là cách tuyệt vời nhất để chỉ cho chúng con thấy rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ rất hạnh phúc.

❤️ Hãy là tấm gương để con noi theo.


(Tác giả: Dr. Kenvin Leman)

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
4
6
6

Yêu thương con,

2 năm trước
Thích
Trả lời

Hay quá mom ơi

2 năm trước
Thích
Trả lời

Hay quá à cảm ơn mom

2 năm trước
Thích
Trả lời

Hay ghê, cảm ơn mom

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cám ơn bạn đã chia sẻ

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn bạn chia sẻ những tâm tình của con

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!