Bà mẹ Biên Hoà "xin": Đừng ra đề bài tả về MẸ được không? Đọc tờ giấy đính kèm mà cười 3 ngày chưa xong!
Tài làm văn tả mẹ của học sinh tiểu học đã lên một tầm cao mới.
Mới đây, mạng xã hội lại được một phen cười nghiêng ngả khi một bà mẹ ở Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ bài văn con gái. Bài viết nhận về hơn 60.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn, bởi sự hồn nhiên của con trẻ cộng thêm cách tả quá "độc lạ" khiến ai đọc cũng không nhịn nổi cười.
Bà mẹ "xin": "Làm ơn đừng tả về MẸ được không nhà trường". Và đây chính là "tác phẩm để đời" của con gái: "Mẹ em xăm hình bích đùi (xăm kín bít đùi), nối mi dài 8m. Ai làm gì thì làm lại cho tới. Chửi chồng thì không ai lại. Xăm thêm con rùi (ruồi) ngay cổ. Chiều con số 1.
Con Mẹ M.T".
Câu chữ non nớt, ngây ngô của học sinh tiểu học vốn đã khiến người lớn bật cười. Nhưng đoạn "nối mi dài 8m" thì thật sự "đỉnh của chóp". Độc giả không khỏi tưởng tượng cảnh người mẹ tung tăng ra đường với hàng mi dài lê thê, chắc phải có người đi sau cuốn bớt vào mới không vướng. Nhiều cư dân mạng trêu: "Quả mi này không chỉ quạt
... Xem thêm
Tạo một bài đăng
Hình ảnh
Video