🔥 Bài đăng hot nhất

Sống chung với mẹ chồng có khó không?

Ngày đầu về làm dâu mẹ, do có bầu trước mẹ không rước, bắt đi ngõ sau. Cưới xong mẹ bảo con dâu là phải hầu hạ cung phụng gia đình chồng.

-Dạ mẹ.

Sau khi nghe câu nói ấy hai ngày sau kết hôn thì tôi đã chuyển qua đi làm từ 6h rưỡi sáng ra khỏi nhà. Đi ăn sáng uống cà phê, rồi 7h vào làm. Trưa 11h ăn tại chỗ làm và được nghỉ. Tôi thuê ghép nhà trọ với năm bạn nữ nữa ở một tháng 400 . Tôi về đó tắm rửa ngủ trưa tới 2h thì dậy đi làm chỗ khác đến 8h tối về trọ tắm rửa giặc đồ rồi về nhà mẹ ck lúc 9h đêm. Cả nhà bảo sao mà đi thì từ sáng sớm mà tới khuya mới về, làm gì mà làm giữ vậy.

-Dạ con cố gắng làm để tiết kiệm tiền sinh con với mua đất sau làm nhà ạ.

-Nhà này sao không ở mà phải mua đất làm nhà.

-Dạ con muốn tạo dựng một ngôi nhà cho gia đình nhỏ của con sau này mẹ ạ.

Vậy là tôi chỉ có ngủ vào buổi tối ở nhà chồng thôi. Còn cả ngày thì ở ngoài.nên thông có bất kỳ va chạm nào, cũng không ai nói được gì vì tôi đi làm suốt. Một tháng tôi làm được tổng hai chỗ là 12 triệu.làm được bảy tháng thì tôi dư được 84 triệu. Tôi bỏ sổ tiết kiệm và cho ck biết, bình thường tôi lấy của anh ấy ba triệu một tháng chi tiêu. Mà tính tiết kiệm quá nên ngoài tiền trọ 400 ra thì tôi chỉ tiêu 600 nên vẫn còn một triệu. Bảy tháng vẫn còn bảy triệu. Tôi biếu bà mẹ chồng một triệu, chồng tôi rất vui và phấn khích vì biết tôi đã tiết kiệm được nhiều như vậy. Hôm cưới tôi gom góp hết được 50 triệu cũng bỏ tiết kiệm luôn.

Sau sinh tôi ở nhà chồng để ở cử không về nhà mẹ, chồng tôi ban ngày đi làm còn buổi tối về giặt đồ, nấu ăn thì có ba chồng, còn mẹ thì họ cho hai mẹ con. Toàn bộ tiền ăn chi phí sau sinh tôi để chồng lo, mẹ chồng có vẻ không vui bảo nó đi làm cực khổ mà cái gì cũng kêu để nó lo vậy tiền mầy đâu.

-Dạ tiền con bỏ tiết kiệm dài hạn không rút được mẹ ạ. vk ck con tính rồi.tiền ảnh làm là chi phí hết còn của con để dành. Bé được hai tháng mẹ bảo thôi nay còn lớn rồi lo mà ra ngoài làm việc nhà này kia.

-Dạ mẹ. Việc nhà làm hết vui vẻ nhưng mẹ bảo sao tắm xong mà không giặt đồ.

-Dạ con giặt rồi mà mẹ.

-Thế đồ tạo để trong thau còn y.

-À dạ con tưởng mẹ làm biếng nên để sáng mai mẹ giặt, mẹ không nói nên con không biết mẹ định nhờ con

-Nhờ gì? con dâu thì phải giăy đồ cho mẹ chồng chứ nhờ gì?

Chiều tối chồng về. Mình bảo em nhớ nhà quá. với lại em mới sinh xong mà bà cũng nấu ăn hai tháng rồi. em con so nên cử hơi lâu. Anh có thể chở em về cho mẹ em chăm vài tháng nữa chứ ở đây cực ba mẹ em áy náy quá.

Vậy là chồng chở đi ngay ngày hôm sau.








Gr Mẹ chồng nàng dâu

2
2.6k
2 Bình luận

Chị tiết kiệm đỉnh vậy ạaaa

1 tuần trước
Thích
Trả lời

quá hợp lí luôn, nhưng chồng bạn có nói gì không nè

3 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!