Mấy nay rần rần vụ Pơ kể chuyện, bả í kể vụ em rể bả ngoại tình mà nó cuốn chấn động cả mạng xã h
... Xem thêmCHỒNG NẰNG NẶC ĐƯA VỢ VÀ CON 10 THÁNG TUỔI VỀ THĂM NỘI BẰNG XE MÁY QUÃNG ĐƯỜNG 100KM
XIN LỜI KHUYÊN: CHỒNG NẰNG NẶC ĐƯA VỢ VÀ CON 10 THÁNG TUỔI VỀ THĂM NỘI BẰNG XE MÁY QUÃNG ĐƯỜNG 100KM DƯỚI THỜI TIẾT NẮNG GAY GẮT VÌ MUỐN TIẾT KIỆM
Bố chồng ốm nên cả nhà mình định lễ về thăm ông luôn, vì cũng gần 2 tháng chưa về quê rồi. Biết đường đông, giá cả tăng mà mình vẫn chủ động bảo chồng đặt xe taxi, nhưng chồng thì cứ đòi đi xe máy.
Chồng mình thuộc dạng k.i b..o k.inh kh..ủng, do ảnh hưởng từ bố mẹ chồng, gì cũng muốn rẻ nhất, tiết kiệm nhất. Biết thế ngày xưa lấy chồng tìm anh nào có ô tô thì lấy rồi. Giờ mình nên đi xe máy theo chồng hay đi taxi, hay ở lại HN đây cả nhà, p.ực chồng chẳng muốn về luôn.
Thấy vấn đề cũng ko có gì, nếu tiết kiệm được cũng tốt, 100km đi nhanh thì tầm 2h là tới. Hãy xem hợp lý ko to tát gì thì nên dễ dãi chút bạn ạ, về quê ko vui thì đừng về.
100km đi về cũng hơn triệu bạc ấy nhỉ, đi xe máy cũng thoải mái, đi sáng sớm, chiều tối đâu có nắng mà 50 độ
Nếu không có điều kiện thì sáng đi sớm mình nghĩ cũng ổn, như mình say xe mình thà đi xe máy chứ ko đi taxi