Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

close
chevron

Bài viết này có những thông tin sai lệch hoặc chưa chính xác

Hãy cho chúng tôi biết thông tin nào chưa chính xác.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Bài viết này không cung cấp đủ thông tin

Hãy cho chúng tôi biết bài viết đang thiếu điều gì.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Tôi có câu hỏi.

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Nếu có góp ý, vui lòng chia sẻ ở khung phía dưới!

Nếu bạn gặp nguy hiểm hoặc cần cấp cứu, bạn phải gọi ngay cho các dịch vụ cấp cứu gần bạn, hoặc

Ảnh tác giảbadge
Tác giả: Hương Lê
Thông tin kiểm chứng bởi Ban biên tập MarryBaby
Cập nhật 22/04/2021

Giọt nước mắt của người phụ nữ ly dị chồng đi theo tiếng gọi trái tim

Giọt nước mắt của người phụ nữ ly dị chồng đi theo tiếng gọi trái tim
Khi bị trúng mũi tên của thần tình ái Cupid, dám trở thành người phụ nữ ly dị chồng, có lẽ chị chưa bao giờ nghĩ cái giá để được sống với tình yêu là vô cùng đắt đỏ.
phụ nữ ly dị chồng
Phụ nữ ly dị chồng thường phải nhận nhiều sự chỉ trích – Ảnh minh họa

Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ ly dị chồng. Người dám kết thúc một cuộc hôn nhân êm đềm để đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng cái giá chị phải trả quá đắt. Bằng cả tương lai của con trai chị, điều mà có lẽ trước khi điền vào đơn ly hôn, chị chưa bao giờ nghĩ đến.

Chị tên là M.V., năm nay 39 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Với người đối diện, chị thu hút bởi vẻ tươi tắn, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Nhưng sau những biến cố vừa xảy ra, khi chị trở thành người phụ nữ ly dị chồng, sự hoạt bát đó đã không còn mà thay vào đó là nét u hoài lặng lẽ.

Tôi là khách hàng thân thiết của chị rồi trở thành bạn bè lúc nào không hay, thân đến độ chị có thể thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân, cả chuyện bị nhiều người phê phán vì là người phụ nữ ly dị chồng. Và chị cũng sẵn sàng để tôi đưa câu chuyện của chị lên mặt báo. Vì chị nghĩ chuyện của mình có thể giúp cho ai đó, đặc biệt là những phụ nữ đang đứng ở ngã ba đường chưa biết rẽ hướng nào.

Với chị, trở thành người phụ nữ ly dị chồng để đi theo tiếng gọi trái tim là điều chị chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Chị đã từng có một gia đình êm ấm với người chồng yêu thương chị hết mực. Sự êm ấm không có nghĩa là hạnh phúc. Chỉ là người trong cuộc luôn nhường nhịn và đối xử với nhau tử tế. Hoặc chí ít cuộc hôn nhân này chỉ có một người cảm thấy hạnh phúc, đó là chồng chị. Nhưng bản thân chị thì hình như không. Chị đã luôn duy trì sự bình yên của gia đình bằng trách nhiệm, bằng thứ tình nghĩa của những người đi bên nhau sau nhiều năm tháng hôn nhân khi tình yêu đã nhạt nhòa. Vì vậy, chị luôn cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn dù đã từng kết hôn vì tình yêu. Để rồi cuối cùng chị nhận nhiều điều tiếng vì “dám” là người phụ nữ ly dị chồng.

Hóa ra, tình yêu suy cho cùng không phải là điều vĩnh cửu như người ta vẫn ca ngợi. Chị đã từng chống lại rào cản gia đình để đến với anh. Nhưng chính chị cũng là người cảm thấy lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình sau nhiều năm chung sống để rồi phải chọn cách rời đi.

Chị gặp người đàn ông đến sau tại một hội thảo giới thiệu kỹ năng bán hàng. Cảm giác thân quen ngay từ lần đầu gặp gỡ xuất hiện giữa hai người. Người ta hay bảo đó là mối duyên từ tiền kiếp. Chị tin vào điều đó. Chính niềm tin đó làm chị mở lòng đón nhận tình cảm của anh mà quên rằng còn một người đàn ông khác luôn chuẩn bị những bữa cơm tươm tất chờ mình ở nhà. Và chị đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân cũ, trờ thành người phụ nữ ly dị chồng sau vài tháng quen người mới mà không nghĩ đến hệ lụy sau đó.

phụ nư ly dị chồng
Ảnh minh họa

Con trai chị, đứa trẻ từng là học sinh ưu tú của một trường cấp 2 có tiếng, IELTS 7.5 với ước mơ sẽ vào lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong đã bị sốc sau khi ba mẹ chia tay. Vì buồn chán, nó nghe bạn bè rủ rê và trở nên nghiện ngập. Chị luôn day dứt vì chính chị muốn được sống với tình yêu tìm thấy ở bên kia chân dốc cuộc đời, đã vô tình đẩy con vào ngõ cụt.

Thằng bé đang phải cai nghiện bằng phương pháp methadone. Nhưng có lẽ trong cuộc đời chị sẽ không quên những tháng ngày chứng kiến cảnh con trai phải trải qua đau đớn vì cai nghiện. Trước đó, đã có lúc chị và chồng cũ phải xích con lại khi con lên cơn và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Sau khi gửi con vào trại cai nghiện, mọi thứ dường như vẫn chưa bớt lo. Chị sợ sau này khi con cai nghiện xong trở về, liệu con có bị tái nghiện như nhiều trường hợp vẫn thường thấy.

Chị bảo rằng chị đang phải gánh “quả” do mình gây ra. Nhất là khi đọc những dòng tâm sự của con trai gửi cho mẹ từ trại cai nghiện. Chị nhớ đến nằm lòng một đoạn trong đó:

Mẹ, lần đầu con ho sặc sụa, muốn nôn ói và kèm theo đó là một cảm giác khó chịu tột cùng. Con nghĩ rằng sẽ không có lần thứ hai. Con chợt hỏi tại sao chỉ thử một lần người ta có thể nghiện. Nhưng rồi mẹ biết không, khi một lần nữa bạn bè khích bác, máu anh hùng rơm trong con nổi lên. Và con đã có lần thứ hai. Nhưng ở lần này, cảm giác trong con đầy lâng lâng, hứng khởi. Những hận tủi về một gia đình khiếm khuyết không còn nữa. Rồi con tìm đến ma túy như một cứu cánh để quên đi thực tại. Những lúc phê thuốc, con thấy tâm trạng mình thật sự nhẹ nhõm, bay bổng. Nhưng khi hết thuốc, con thật sự bệ rạc. Một sự trống vắng, cảm giác hụt hẫng và cả sự chông chênh về những ngày sắp tới xâm chiếm tâm hồn con”..

Phụ nữ ly dị chồng: tác động tiêu cực đến con cái
Ảnh minh họa

Chị chợt nghĩ, rốt cuộc, mục đích của chị khi đến với cuộc sống này là gì? Là vì mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, bất chấp mọi thứ hay vì tương lai của con cái. Người đàn ông chị từng yêu đã nhận ở lại bên con trai. Anh đã từng dành nhiều năm quan tâm và yêu thương chị. Mái tóc anh trở nên muối tiêu chỉ sau vài tháng chị quyết định ly dị theo người khác.

Chị vẫn không thể quên hình ảnh anh cúi đầu khi nghe chị thú nhận mọi việc. Hóa ra, chị đã từng sống cuộc sống “đồng sàng dị mộng”. Chị bảo rằng chị không muốn tiếp tục ngoại tình tư tưởng. Chị không muốn lừa dối anh nữa. Chị muốn anh có thể đi tìm hạnh phúc mới xứng đáng hơn. Anh vốn hiền lành. Anh chỉ hỏi chị duy nhất một câu: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”.

Chị thương người đàn ông mới đi bên cạnh chị. Nhưng chị đã gần như bỏ bê anh để dành thời gian giành giật lại con trai từ bàn tay ma mị của nàng tiên nâu. Nhưng anh không một lời trách móc. Hạnh phúc của anh là nhìn thấy chị bớt đi những nhọc nhằn. Gương mặt chị bớt hằn những nếp nhăn. Thỉnh thoảng anh vẫn cùng chị đến thăm con trai. Nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa để thằng bé khỏi trông thấy.

Hai người đàn ông đến với chị đều vì chân tình. Chị không biết đó là may mắn hay bất hạnh. Nhưng chị cảm thấy mình nợ họ rất nhiều.

Câu chuyện như một nhát cắt buồn của đời chị. Biết là kể ra ở đây sẽ nhận không ít sự công kích. Nhưng chị vẫn kể vì muốn rằng nếu ai đang trong hoàn cảnh tương tự, hãy chọn cho mình một quyết định bớt “sát thương” nhất.

Tình cảm chưa bao giờ có lỗi. Con tim chưa bao giờ có lỗi. Cảm xúc là thứ vượt qua mọi quy luật trên đời này. Chỉ là khi đứng ở ngã ba đường, hãy nhìn lại để biết điều ưu tiên lớn nhất, điều quan trọng nhất đối với mình ở thời điểm đó. Giống như chị, nếu lúc đó chị nhận ra con trai mới là điều quan trọng nhất của đời mình, có lẽ chị đã không dám quyết định. Chợt nghĩ phụ nữ ly dị chồng để theo tiếng gọi trái tim liệu có phải là sai lầm?

Hương Lê

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

x