của bé
Trong vài tháng nữa, bé có thể học cách đánh giá và bắt chước tâm trạng và sẽ cho thấy những rung động đầu tiên của sự đồng cảm. Ví dụ, nếu bé nghe thấy tiếng khóc, có thể sẽ khóc theo.
Tuần này, bé yêu có gì mới?
Cảm xúc của bé 7 tháng tuổi đã trở nên rõ ràng hơn. Trong vài tháng nữa, bé có thể học cách đánh giá và bắt chước tâm trạng và sẽ cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự đồng cảm. Ví dụ, nếu nghe thấy tiếng khóc, bé có thể sẽ khóc theo. Ngay cả khi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về cảm xúc của mình, bé đang tiếp nhận mọi thứ từ bạn. Trong nhiều tháng (và năm) tiếp theo, bé có thể sao chép cách bé thấy bạn đối xử với mọi người.
Cuộc sống của mẹ: Khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn
Mọi người đều yêu sự đơn giản, dễ dàng, hãy thực hiện những điều sau để đạt được sự dễ dàng mà ai cũng mong muốn nhé.

Các bé sơ sinh ở tháng thứ 8 rất thích tham gia các hoạt động cùng bố mẹ
Tổ chức cách cung cấp. Để những thứ bạn thường dùng ở nơi cố định để luôn có sẵn khi cần. Tạo ra nơi thay tã tại mỗi tầng trong nhà là thủ thuật tuyệt vời, bạn có thể sử dụng chiếc ghế đệm dài trong phòng khách chẳng hạn. Luôn có túi tã dự phòng để bạn có thể chộp lấy nó khi đi. Cất tất cả những đồ dùng tắm và ăn của bé trong những giỏ nhựa đặc biệt ở một nơi mà bạn luôn tìm thấy chúng khi cần.
Để bé tham gia. Tắm cùng với bé sẽ tiết kiệm thời gian và cảm thấy thú vị hơn. Tạo ra trò chơi với một số việc nhà như gấp quần áo vì các bé thích bò trong đống quần áo, hoặc sắp xếp phòng của bé. Điều này cho phép bạn chăm sóc bé, vui chơi và làm xong việc cùng lúc.
Võ Thị Trúc Huỳnh
Mẹ xin lỗi con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu thương con nhất trên đời, yêu con hơn tất cả. Mẹ cùng ba xin lỗi con vì đã đối xử với con như thế trong lúc tức giận.
Con trai mẹ đã rõ cảm xúc từ lâu rồi, nghe bạn khóc con cũng khóc theo, mẹ lớn tiếng với con con càng khóc to hơn, nhiều hơn. Con đã rõ cảm xúc lâu rồi, con khóc nức nở khi cả nhà mình đùa giỡn với con rằng "Về nhà nội mày ở đi, ở đây không ai chứa mày nữa".
Vây mà tối qua, và những tối khác nữa, con khóc cả giờ đồng hồ dỗ hoài không được mẹ đã hét con, ba con còn muốn đánh con nữa. Ba mẹ không thể kiềm chế cảm xúc của mình sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và k được 1 giấc ngủ vì con cứ khóc, ba mẹ cứ hát dỗ dành con, hát cho con đau cả cổ. Ba mẹ xin lỗi con....
Ken của mẹ ban ngày rất ngoan, sao cứ đêm xuống là con khóc hét kinh khủng như vây?
Làm sao để con biết rằng ba mẹ yêu thương con vô cùng, ba mẹ còn cãi nhau khi mẹ lỡ làm con đau, vì ba con cũng xót lắm khi thấy con khóc.
Làm sao để Ken của mẹ hết bệnh? 7 tháng qua, không ngày nào con trai mẹ không uống thuốc, mà còn năm viện chích thuốc nữa, mẹ phải làm sao đây?
Mẹ yêu con lắm Ken à. Con đừng làm lơ với mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, xa con cả ngày. Mẹ muốn được ôm con vào lòng mẹ, muốn con ôm mẹ thật chặt....
Và lúc này đây, mẹ đang rất nhơ con trai cưng của mẹ....