hiện bé ớt nhà mình sắp được 2 tuổi rồi, hôm qua con sang nhà anh hưng chơi lúc đi vệ sinh thì thấy nhà anh ấy có mua cái miếng lót bồn cầu nên anh ấy tự ngồi bồn cầu đi vệ sinh được, ớt thấy vậy thích lắm cũng leo lên ngồi. Mẹ ớt thấy vậy nhàn hẳn đi đỡ phải bế con xi hoặc cho con ngồi bô lại phải đi đổ, nhưng mẹ ớt đang băn khoăn không biết ớt gần 2 tuổi đã nên cho cn tập ngồi bồn cầu được chưa hả các mẹ.
Thành viên nổi bật trong tuần
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
mẹ khanh
khi nào con sẵn sáng thích ngồi thì mẹ tập cho con chứ không cần thiết phải đợi bao nhiêu tuổi nha mẹ
ái phương
con mà thích thì mẹ cứ cho con tập ngồi luôn đi
Nhung Đoan
Mình mua cho bé nhà mình cái bô của trẻ con ấy, con ngồi vừa nên thích ngồi lắm ấy mẹ ơi.
Mẹ Ớt
mình mua cái miếng lót bồn cầu để lắp vào bồn cầu người lớn cho con ngồi rồi mẹ
mẹ khanh
nhà mình cũng mua cho con miếng lót đó ngồi công nhận tiện thật
mai hoa
theo mình lúc nào con thích thì mẹ cứ tập cho con ngồi chứ không cần thiết là phải mấy tuổi đâu mẹ
Mẹ Ớt
cảm ơn mẹ nhiều, mình cũng đang cho con tập ngồi rồi
thu hường
2 tuổi rồi thì nên cho con tập ngồi đi mẹ à
Mẹ Ớt
cảm ơn mẹ, mẹ ớt sẽ tập cho ớt ngồi
nguyễn nụ
tập dần từ 2 tuổi là vừa các mẹ nhỉ
mẹ khanh
đến tầm tuổi này các con thích bắt chước người lớn lắm nên chúng thấy người lớn làm gì là học theo ngay
linh đan
Bé nhà mẹ ớt cho tập được rồi đấy. có bồn cầu bệt thì con tập dễ hơn.
thu hường
nhưng mà giờ ít ai dùng bồn cầu bệt lắm mẹ ơi
Mẹ Ớt
đúng rồi giờ kiếm nhà nào có bồn cầu bệt thì hơi khó chắc chỉ có ở quê thôi
nguyễn nụ
bồn cầu bệt bé ngồi thoải mái hơn nhiều.
mẹ khanh
hi hi.... biết là dễ nhưng kiếm bồn cầu bệt giờ hơi khó
kim thư
Mẹ cho con tập là vừa rồi, trẻ con dễ tập lắm.
linh đan
Đúng rồi đó mẹ. lớn chút khó tập hơn.
Mẹ Ớt
giờ chúng đang tuổi thích học tập và bắt chước mà các mẹ
nguyễn nụ
Đúng rồi, để lớn tập khó hơn.
nguyễn nụ
2 tuổi là tập dần được rồi mẹ ạ. lúc đầu mẹ nên giữ cho con ngồi cho quen.
Mẹ Ớt
vậy hả mẹ thế để mẹ ớt sẽ mua miếng lót bồn cầu về cho ớt tập ngồi, chứ ngồi bồn cầu sợ con lọt lắm mẹ
kim thư
Chắc mất vài tháng đầu thôi mẹ ạ.
linh đan
Con em hơn 2 tuổi chút là tập.
thu hường
đúng rồi con nhà mình mua miếng lót về con thích lắm chỉ hơn chục ngày là con tự vác ghế rồi trèo lên bồn cầu tự đi vệ sinh luôn mẹ nhàn hẳn đi
Mẹ Ớt
hy vọng ớt sẽ nhanh quen với việc mới này
Trần Minh Ngọc
Bé nhà em cho tập ngồi bồn cầu lúc 2 tuổi.
nguyễn nụ
con em cũng vậy nè, tập mất 3 tháng là quen.
Mẹ Ớt
3 tháng là còn ngồi quen hả các mẹ, thế thì may quá mẹ ớt sắp nhàn rồi, chứ còn ngồi bô mẹ cứ phải đi đổ không à
linh đan
Tập ch con ngồi bồn cầu mẹ thấy khỏe hẳn.
thu hường
đúng rồi đó, từ khi con nhà mình ngồi được bồn cầu là con tự giác ngồi mẹ nhàn lắm