Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

close
chevron

Bài viết này có những thông tin sai lệch hoặc chưa chính xác

Hãy cho chúng tôi biết thông tin nào chưa chính xác.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Bài viết này không cung cấp đủ thông tin

Hãy cho chúng tôi biết bài viết đang thiếu điều gì.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Tôi có câu hỏi.

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Nếu có góp ý, vui lòng chia sẻ ở khung phía dưới!

Nếu bạn gặp nguy hiểm hoặc cần cấp cứu, bạn phải gọi ngay cho các dịch vụ cấp cứu gần bạn, hoặc

Ảnh tác giảbadge
Tác giả: undefined
Thông tin kiểm chứng bởi Ban biên tập MarryBaby
Cập nhật 03/07/2014

Thức đêm mới biết đêm dài

Thức đêm mới biết đêm dài
Chín tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con...

"Chín tháng mẹ hiền, từng bậc lo âu và thương nhớ" ..Từ khi mang thai con mẹ luôn chăm sóc bản thân cẩn thận, mẹ sợ, sợ mình mệt , ốm hoặc cảm cúm sẽ ảnh hưởng tới con yêu… nhiều khi mệt mỏi mẹ không muốn  ăn, nhưng nghĩ đến con mẹ cố nuốt trôi bát cơm, mong sao có chút dinh dưỡng cho bào thai bé nhỏ của mẹ… 

" Chín tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con"…  Mong mỏi mãi cũng đến ngày " Vàng".. ngày con yêu chào đời, niềm hạnh phúc le lói, yêu lắm cái miệng chúm chím, đôi lúc lại tóp tép muốn ăn, yêu lắm đôi bàn tay bé nhỏ, xinh xinh, mềm mềm, yêu lắm đôi gót chân hồng hào đầy bản lĩnh… đúng là mềm như da em bé, mẹ muốn nâng niu mãi không rời…

" Chín tháng mẹ hiền…. Những bước đi đầu tiên, mẹ dìu lên từng bậc, chín cung đàn, chín cung đàn bên nôi mẹ ru con"… Thấm thoát subill của mẹ cũng hơn 1 tuổi rồi, nhìn con khôn lớn tinh nghịch, mẹ thấy vui và hạnh phúc, để được như ngày hôm nay con đã trải qua biết bao trận ốm, nhìn con ốm, mệt mỏi, bỏ ăn mà mẹ thao thức, đúng như các cụ nói " Nuôi con mới biết đêm dài"… 

Mẹ nhớ trận ốm đầu đời khi con được 1 tháng 22 ngày…  con quấy , bám mẹ, ăn cũng chẳng chịu ăn, ti mẹ được 1 lúc con lại quấy khóc, mẹ không biết phải làm sao với con, khi đó thời tiết chuyển mùa con nghẹt mũi khó thở, kèm theo sốt… Hàng ngày mẹ cố gắng vệ sinh mũi họng , giữ gìn con cẩn thận , mong sao con yêu dễ chịu và ngủ ngon. Ban ngày con vẫn chơi vui, đến đêm con khó chịu, chỉ bắt mẹ ngồi bế ngủ thôi, mẹ cứ có ý định đặt con xuống giường là y rằng con khóc gắt lên như mắng mẹ vậy… Vậy là đêm nào mẹ con mình cũng ngồi ôm nhau ngủ tới gần sáng….  May sao đến hôm thứ 3 có bác hàng xóm mang cho mẹ 1 chút Long não, bác bảo mẹ đeo cái  đó vào ngực con , con sẽ dễ thở hơn… đúng như lời bác nói đêm đó con ngủ ngon giấc, không khò khè như 2 đêm trước, mẹ cũng có 1 đêm ngủ ngon hơn… 

Cơn sốt nhẹ và nghẹt mũi, nhưng ban ngày con vẫn chơi ngoan, còn chỉ quấy mẹ vào ban đêm thôi… 

Qua trận ốm đầu tiên con trai của mẹ sút mất 1,2kg  ôi  ăn gì để con lấy lại cân nặng bây giờ… Bà nội có bảo trẻ sút cân nhanh, nhưng cũng rất mau hồi cân đấy… Mẹ cố găng ăn nhiều thức ăn, kết hợp hoa quả : chuối, đu đủ, nước cam, Na…. cố gắng ăn nhiều để sữa mẹ tốt hơn, và sau 2 tuần con yêu của mẹ cũng lấy lại được vóc dáng ban đầu.

Sau trận ốm đầu đời con vẫn bảnh bao và hồng hào như trước….

Có lẽ qua trận ốm đó mẹ đã biết cách giữ gìn con hơn, cứ mỗi khi chuyển mùa, mẹ luôn sẵn sàng trực chiến,,,

Những năm gần đây  nhiều bệnh khó hiểu quá con à, Vừa rồi dịch sởi hoành hành, nhiều biến chứng khác thường, mẹ lo con zai của mẹ sức đề kháng yếu dễ lây nhiễm …. Nhìn những bà mẹ khóc ngất vì mất con, mẹ thấy đau quá con ơi, không phải máu mủ của mình , mình còn xót nói chi những người làm mẹ kia… 

Hết sởi giờ lại tay chân miệng, với thủy đậu… Zai của mẹ bị lây thủy đậu từ bao giờ đấy…vô tình mẹ thay quần cho con, thấy có mấy nốt mụn nước, ôi sợ quá mẹ tưởng con bị tay chân miệng, đưa con đi nhi khám ngay… may sao bác sĩ bảo con bị thủy đậu, mẹ nhẹ hết cả lòng… Nhưng thủy đậu có nguy hiểm không, mẹ thấy những nốt mụn nước lây nhiễm nhanh quá… mỗi ngày lại thêm mấy nốt, mà khi nuôi chị tuti chị chưa bị như vậy bao giờ,mẹ bỡ ngỡ thấy lung túng , lo ngại quá…

Mẹ cũng chẳng học y, hay học cái gì liên quan tới y, nhưng có lẽ do bản năng làm mẹ, mẹ quyết định dùng dao tem trích hết những mụn nước của con, kẻo nó vỡ ra sẽ lây lan rộng hơn, mẹ mua thuốc sát trùng với mấy loại thuốc bôi thủy đậu… cầm con dao tem mẹ thấy run run, mẹ sợ vô tình mình sẽ làm con đau, nhưng nhìn những mụn nước ngày càng to, có nguy cơ vỡ kia, mẹ quyết định sẽ mạnh tay hơn 1 chút…. nhát dao tem từ từ cứa nhẹ vào da con, những nốt mụn nước bắt đầu phun, mẹ dùng tăm bông thấm hết nước dịch đi, rồi lại lau lại bằng tăm bông khác, sau đó mẹ bôi thuốc sát trùng, subill mải nghịch điện thoại nên con vẫn nằm yên cho mẹ làm… cứ như vậy những nốt mụn nước được mẹ xử lý gọn gàng… Hàng ngày mẹ đun nước lá trầu không để con tắm, các cụ bảo tắm nước trầu không sát trùng rất tốt, qua 2 ngày , mẹ thấy những nốt mẹ trích đã khô miệng, đang lành hẳn, những nốt mới không còn cơ hội mọc nữa… Ôi mẹ đã thành công trong chiến dịch thủy đậu . 

Đến giờ phút này đây, con yêu đã khỏe mạnh hoàn toàn, đánh bay dịch bệnh con nhé… Yêu lắm subill bé nhỏ, cùng chị Tuti ngang bướng …

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

x