Các chị cho e hỏi với ak. bé nhà em nay được 3 tháng rồi mà không thích nói chuyện với mọi người. cố gắng lắm làm con tập chung thì cũng nhìn và e a được một tí rồi lại quay đi, nhìn trực diện và theo hướng mắt của bé thì bé toàn lảng cháng không nhìn người lạ hỏi chuyện cũng không có phản ứng gì cả. bé chỉ thích đặt nằm trên giường và nói chuyện một mình những lúc như vậy bé cười rất vui . khi nào đói hay buồn ngủ bé mới khóc thôi. trước đây 1 tháng bé thích được nói chuyện lắm hay cười to và e a rất nhiều ai hỏi cũng cười chỉ có nửa tháng trở lại đây bé mới vậy. e không biết tại sao dù e đã cố gắng nói chuyện rất nhiều. các chị cho e lời khuyên với ak.
Thành viên nổi bật trong tuần
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Mẹ Trâm
Bé mới 3 tháng tuổi thích màu sắc hơn là nói chuyện mẹ ơi. Mẹ lo lắng hơi quá rồi. Mẹ yên tâm đi. Treo đồ màu sắc cho bé ngắm nhìn nhé.
Mẹ Ớt
mình nghĩ chắc bé không sao đâu, bé mới 3 tháng tuổi nên nhiều khi không thích hóng hớt với người lạ. vì bé 3 tháng tuổi đã có thể nhận ra mẹ mình rồi, còn lúc hơn 1 tháng lúc đó bé chưa phân biệt người lạ người quen nên vậy đó
Mẹ Trâm
Mẹ ấy lo lắng sớm quá. Bé nhà mình lúc 3 mới nhìn ngó với cả dõi mắt theo ánh sáng thôi.