của bé
Không biết các mẹ thế nào chứ riêng mẹ ớt khi đang sống ở thành phố xung quanh toàn gạch đá, nhà cao tầng và xe cộ, khói bụi .... thì khi được về quê với vườn cây xanh, có ao cá, các con vật nuôi dễ thương cùng với không khí trong lành thì mẹ ớt vô cùng là thích và cảm thấy thư giãn thoải mái hẳn.
Khác hẳn và đối lập với thành phố tấp nập nhộn nhịp và đông đúc khi về quê mình có cảm giác thật là dễ chịu như đang được đi nghỉ mát ấy. Về đến quê, trước mắt là 1 vườn cây xanh rì , cây nào cây ấy nặng trĩu trái, kế bên là ao cá dưới ao những chú ngan, vịt đang tung tăng bơi lội , trên bờ thì gà cũng đang rủ nhau đi kiếm mồi. Vào sâu bên trong bao nhiêu kỉ niệm ùa về sao mà thân thương và quen thuộc đến thế, bỗng có tiếng chó sủa làm mẹ ớt giật mình. Ông ngoại đợt này nuôi nhiều cảnh sát thật đó, mà cũng đúng thôi vườn rộng thế kia nuôi nhiều chó cho an toàn.
Cây ổi bé xíu mà sai quả chưa các mẹ!
Ớt khoái chí cùng mẹ tiến hành vụ thu hoạch ổi giúp ông ngoại nè!
Bên cạnh cây hồng xiêm cũng sai trái không kém!
Đứng ngắm nhìn vườn cây ao cá của ông sao mà thích đến thế, ước gì quê gần nhà để thỉnh thoảng 2 mẹ con ớt về thu hoạch hộ ông ngoại. Ngoài ra ông con nuôi rất là nhiều mèo, ớt thích lắm tha hồ mà đuổi mèo thôi. Rồi ông lại con nuôi thêm được 3 con lợn nữa chứ, ông bảo nuôi để khi nào con cháu về thì ông thịt lợn sạch cho mà ăn cho an toàn, đúng thật về hôm trước thì hôm sau ông thịt nguyên 1 con lợn hơn 50 kg cho các con cháu ăn, tiếc là ở xa không mang về nhà mình ăn dần được.
-
Người mẹ hiện đại dạy con bằng câu nói...
Các bà mẹ hiện đại không thể bỏ qua cuốn sách “ Con nghĩ đi mẹ không biết” như một cuốn cẩm nang nuôi dạy con của... -
Chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín...
Review đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín có tốt không tại địa chỉ 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu... -
VIÊM MIỆNG
Viêm miệng là xuất hiện vết loét nông trong miệng và bên trong môi, lợi.
hoàng lê kim
mình cũng giống mẹ ớt thích được về quê lắm cơ, ở thành phố ô nhiễm ồn ào khó chịu lắm, cho nên cứ cuối tuần hoặc tranh thủ được nghỉ lễ là mình lại cho các con về quê chơi thăm ông bà
Mẹ Ớt
chắc quê mẹ ở gần chỗ mẹ ở nên mới có thời gian cho con về chơi thường xuyên như vậy được , chứ nhà ớt ở xa lắm không có thời gian đi về nhiều như vậy đâu
Kim Thoa Bui Thi
về quê nhiều trái cây thế này nhớ mang vào biếu chị em nhé mẹ Ớt ơi
Mẹ Ớt
hi hi... cũng muốn hái mang vào làm quà biếu mọi người lắm , cơ mà đi máy bay ôm không nổi với lại đi máy bay họ giới hạn kg nữa mẹ thoa à
Kim Thoa Bui Thi
sướng nhé vườn cây ông trồng , 2 mẹ con về thu hoạch
Mẹ Ớt
vâng về đến nhà ông , là 2 mẹ con cháu chạy tót ra vườn hái ổi ăn luôn nè cô
Mẹ Tôm Tích
nhìn vườn cây của ông ngoại ớt thích quá nè, nhà mình ông ngoại không có vườn rộng thế này
Mẹ Ớt
hix.... tiếc nhỉ mẹ tôm tích thôi, tùy từng nhà mẹ ơi, nhà ông ngoại không có thì xem nhà ông hàng xóm nào có vườn rộng xin làm con gái nuôi của ông để thỉnh thoảng ghé chơi cho vui mẹ à
hoàng lê kim
công nhận nhìn vườn trái cây nhà ông ngoại ớt thích thật , lại có cả ao cá nữa. quê mình cũng có vườn rộng nhưng không có ao như nhà ngoại ớt
Mẹ Ớt
có vườn rộng thì mẹ bảo ông đào 1 cái ao nhỏ để nuôi cá đi , cũng vui lắm đó
diệu hoa
lâu lắm rồi mới được thấy hoa lục bình đó mẹ ớt ơi, kỉ niệm tuổi thơ dữ dội
Mẹ Ớt
đúng là chỉ có về miền quê thì mới thấy hoa lục bình thôi mẹ nhỉ, ở thành phố thì làm gì có hoa lục bình mà ngắm
Kim Thoa Bui Thi
kỷ niệm gì mà dữ dội vậy nè mẹ ơi
diệu hoa
ha ha,... tuổi thơ cởi chuồng tắm ao, hái hoa lục bình ấy mà các mẹ
Mẹ Kem
Lần này về tha hồ bạn Ớt vác hoa quả vô Vũng tàu ăn rồi.
Mẹ Ớt
chịu thôi mẹ kem à, tranh thủ ăn được quả nào hay quả ấy thôi, chứ đi xa vác mỗi bạn ớt mẹ bạn ấy cũng đủ mệt rồi
Mẹ Kem
Đúng rồi, đi máy bay số kg cũng bị hạn chế chả mang vác được. hai bố mẹ vác được bạn Ớt là gioirl ắm rồi hii.
Mẹ Tôm Tích
vậy mẹ ớt với ớt tranh thủ ăn thật nhiều vào nha, chứ không vào đến vũng tàu ngồi ngắm hình tiếc đó
Mẹ Ớt
vâng cảm ơn các mẹ rất nhiều
Mẹ Kem
Nhìn nhà ông ngoại Ớt thích quá. mát quá cơ. Mẹ Ớt xin ông ngoại ít đất, ít vườn bê vô Vũng Tàu nhé.
Mẹ Ớt
nếu mà bê được vào vũng tàu thì mẹ cháu bê từ lâu rồi mẹ kem à
Mẹ Kem
hiii, chêu mẹ vậy cho vui thôi chứ mẹ Kem biết mà hi.
hoàng lê kim
đúng là bê được chút đất ở quê lên thành phố để đào ao thả cá và trồng cây thì thích quá các mẹ nhỉ
mẹ xí muội
vườn nhà ông ngoại ớt hơi giống vườn nhà ông ngoại xí muội đó. cây gì cũng có, con gì cũng nuôi.hi
diệu hoa
thích quá đi các mẹ nhỉ, như này bảo sao con cháu không thích về thăm ông bà mới lạ
Mẹ Ớt
vậy hả mẹ xí muội, như vậy chắc bạn xí muội cũn thích về nhà ông ngoại chơi lắm đây tha hồ mà rau sạch, trái cây vườn rồi được chơi và ngắm các con vật xinh xắn đáng yêu
Mẹ Tôm Tích
nghe các mẹ nói chuyện mà thích quá đi, nhà mình không có vườn cây rộng như này
mẹ xí muội
hihi. ở luôn chứ có đi đâu đâu mẹ. giờ có đuổi cúng không biết chỗ nào đi.hi