của bé
Lễ dù với mẹ không vui nhưng mẹ muốn con trai của mẹ được trải nghiệm cảm giác nhà mình đông đúc tụ tập ăn uống. Mẹ muốn con được biết những ngày này, mẹ thèm về với bố mẹ của mẹ biết bao nhiêu. Con trai a!
Ngày nghỉ lễ 2/9 tiếp theo. Bạn của bố con về chơi. Chú Sơn, Linh, Đông – mấy chú bạn thân của bố thời học cấp 3. Đám bạn này của bố chơi thật và rất tốt. Đàn ông có lợi thế hơn là ngay cả khi có gia đình rồi, họ có đôi lúc vẫn có thể dẹp gia đình sang một bên để đi cùng đám bạn hoặc không họ thuyết phục gia đình mình chấp nhận đám bạn. Bố con thì cả hai.
Ngày mẹ sinh con còn đang nằm ở viện mà bố nhất định đòi đi gặp đám bạn của bố. Mẹ thì đau. Mẹ kiệt sức sau mấy đêm không được ngủ vì cơn đau hành hạ. Thế nhưng bố con đòi đi. Nói thế không có nghĩa là bố con không quan tâm vợ con. Bố con mấy đêm mẹ mất ngủ cũng mất ngủ. Bố cùng mẹ đi dọc hành lang. BỐ xoa lưng cho mẹ. Bố làm tay vịn cho mẹ mỗi lần cơn đau đến. Đêm cuối cùng trước khi sinh mẹ đau rên rỉ, nhìn bố con ngủ ngon lành mà mẹ không nỡ khua. Đấy bố con đấy. Sáng hôm sau mẹ sinh con và hôm sau nữa bố đòi đi họp đám bạn. Mẹ không bằng lòng. Rồi sau đó, bố con cũng không đi nữa.
Nhưng giờ khi mẹ và con đã khỏe, gia đình mình thi thoảng lại đón tiếp mấy người bạn của bố. Một mâm cơm, vài lon bia, câu chuyện chêu đùa kéo dài tới cả tiếng đồng hồ. Mẹ cũng thích tụ tập. Mẹ cũng thích đông vui nên với mẹ chuyện đó không là gì. Chỉ trừ khi bố và mẹ giân nhau thì với những người bạn của bố mẹ không hào hứng mà thôi. Nhưng thật sự họ tốt. Những lúc bí bách, họ vẫn là người giúp bố con. Mẹ biết được tấm lòng của bố dành cho họ và của họ dành cho bố.
Các chú ấy đến ăn uống cũng vui lắm con trai ạ. Ăn xong chú Linh rửa bát với cô Hương của con, cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Đúng là Tết.
Chiều chủ nhật mẹ con mình vào ngoại. Ở nhà ngoại lại nấu nướng, ăn uống. Mẹ thích vào ngoại con lắm. Ngôi nhà thân yêu của mẹ. Bố và mẹ của mẹ. Em của mẹ ở đó. Mẹ yêu căn nhà đó vô cùng.
Mâm cơm giờ không còn vui nữa vì thiếu vắng đi một thành viên. Mỗi lần ăn cơm ở đó, mẹ lại phải cố gắng để nước mắt không rơi. Bữa cơm đoàn viên giờ không còn. Thiếu một nụ cười, thiếu một ánh mắt, thiếu hẳn một tình yêu đáp đền con trai ạ.
Thương ông bà của con. Thương gia đình thân yêu của mẹ. Thương cả cho bản thân mẹ nữa. Nếu thời gian có quay trở lại. Mẹ vẫn biết chẳng bao giờ có thể được như vậy nhưng vẫn ước. Nếu có quay trở lại, mẹ sẽ chẳng đi lấy chồng. Mẹ sẽ ở nhà và gánh chịu cái họa đó. Là mẹ chứ không phải ai khác. Ít ra ông bà con sẽ không lo một nỗi lo. Mẹ mong muốn cho thời gian trở lại. Mẹ mong muốn mẹ là người nằm dưới nấm mồ kia. Mẹ mong muốn, nụ cười, sự thanh thản và an nhiên trở lại trên khuôn mặt, suy nghĩ của ông bà con – những người cho mẹ cuộc sống, cho mẹ nụ cười, những người mẹ yêu hơn cả cuộc sống của mình.
Lễ dù với mẹ không vui nhưng mẹ muốn con trai của mẹ được trải nghiệm cảm giác nhà mình đông đúc tụ tập ăn uống. Mẹ muốn con được biết những ngày này, mẹ thèm về với bố mẹ của mẹ biết bao nhiêu.
Con trai a!
-
Ca sĩ Lý Hải tiết lộ góc khuất hôn nhân...
Nhìn bên ngoài thì ai chả phán được, có ở bên trong mới thấu... Ca sĩ Lý Hải chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình... -
Cháu bà nội tội bà ngoại
Máy hôm nay dì sinh em bé tối bà ngoại phải trông em Tí xíu. Em Tí xíu đêm thì đã khuya mà em khóc miết Bà ngoại mệt... -
Con mong ba về
Dạo này ba bận quá không về thăm con nên con giận ba luôn
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
-
Bi Rain chi mạnh để Kim Tae Hee được...Ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, hai mẹ con Kim Tae Hee đã được ông xã Bi...
-
Chăm con hoàn hảo: Kế hoạch... rất khả thiCuộc sống càng bận rộn, mẹ càng ít có thời gian chăm sóc con cái hơn. Làm...
Đọc Blog mà đoạn cuối buồn quá.
mẹ kem nói đúng đó, các bố có quyền được để vợ con ở nhà đi tụ tập với bạn bè, còn các mẹ thì toàn phải ở nhà canh con thôi
Đàn ông bao giờ cũng có phần nào đó ích kỷ mẹ ạ.
Mọi nỗi đau rồi sẽ qua. Bạn sẽ là một trong lực động và niềm vui của bố mẹ bạn. Cố lên. Cố lên bạn ơi.
đúng đó, cuộc sống mà mẹ phải cố gắng lên thôi
Hít thật sâu, thở thật mạnh và cố gắng lên nào.
niềm vui không trọn vẹn nhưng dù sao cũng cố lên mẹ nhé.
Hi vọng bạn ấy cố gắng và nhanhc hóng vượt qua nỗi đau này mẹ nhỉ.
Cố lên cố lên cố lên.