của bé
Thấm thoát con gái mẹ đã được hơn 5 tháng rồi. Mẹ con mình cùng nhìn lại quãng thời gian đang nhớ khi còn ở cữ nhà ông...
Thấm thoát con gái mẹ đã được hơn 5 tháng rồi. Mẹ con mình cùng nhìn lại quãng thời gian đang nhớ khi còn ở cữ nhà ông bà ngoại con nhé.
“Chỉ còn vài ngày nữa là Khánh An của mẹ hết cữ 3 tháng 10 ngày và hai mẹ con mình phải về nhà rồi. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua con ở nhà ông bà ngoại.
Mẹ như được sống lại thời gian trước khi mẹ đi lấy chồng; được đi trên con đường bê tông cập kênh nắp cống, đến giờ có kẻng là cả khu mang rác đi đổ, sáng ra đầu khu tập thể đi chợ ăn sáng, tối đến lại đi bộ ra đầu cổng ăn quà vặt hoặc ra hồ đi dạo. Khi cả nhà tắt đèn đi ngủ, được nghe ông bà thì thầm tâm sự chuyện người này người kia – việc mà mẹ rất thích khi còn nhỏ. Ông bà chiều mẹ, chiều bé, chiều cả bố bé. Mẹ có em bé rồi mà ông vẫn 1 câu “bé cún của bố”, 2 câu “bé Trang” :). Trong mắt bố mẹ, dù con cái có lớn đến đâu vẫn là bé bỏng con ạ.
Hôm nay, mẹ ngồi nói chuyện với ông bà. Ông bà nói sẽ rất nhớ cháu nếu con về bên kia. Con biết không, chỉ có ông bà ru con mới ngủ, là bà thức đêm chăm con cho mẹ ngủ để mẹ không bị mất sữa, chỉ bà cho ăn bình con mới không trớ, chỉ bà tắm cho con mới nhanh và sạch như thế, là ông đi đâu về việc đầu tiên là rửa tay chân rồi nói chuyện với con làm con cười tít mắt, là ông đi bộ từ Lò Đúc ra công viên Thống Nhất giữa trời tối mưa lạnh chỉ để tìm mua được bóng bay cho con, là ông bà ôm mẹ vào lòng vỗ về khi mẹ bị tổn thương…
Ông bà dặn mẹ đôi điều trước khi mẹ con mình về làm mẹ thương ông bà quá. Bà lại còn vừa ốm dậy bé con ạ. Thêm nữa, lúc ông bà và mẹ con mình ngồi bên nhau, ông giúp con lật, con nói ê a làm cả nhà mình cười khanh khách khiến mẹ càng chạnh lòng…
Con còn nhỏ không biết sau này con có thể nhớ được không nhưng mẹ tin tất cả tình yêu thương chăm sóc mà ông bà ngoại dành cho con sẽ đi vào tiềm thức của con, con nhỉ. Mẹ chỉ sợ con về bên kia rồi con lạ ông bà là mẹ buồn lắm. Ông bà chăm con thậm chí còn tốt hơn cả bố mẹ chăm con ấy con ạ.
Mẹ viết những dòng này cho con, lớn lên con sẽ đọc nhé con. Con cái dù có lớn đến đâu, có đi đến bất kì nơi đâu, rồi một lúc nào đó sẽ quay trở lại bên bố mẹ thôi con. Mẹ cũng giống như ông bà. Dù sau này con có ở đâu hay có chuyện gì làm con muộn phiền, dẫu cho cả thế giới có quay lưng lại với con thì vẫn sẽ có mẹ ở bên con nhé. Chỉ mong sao sau nay trưởng thành, con biết cảm thông, chia sẻ và sống nhân hậu, như ông bà cũng từng mong ước mẹ như vậy, con yêu.
Mẹ yêu con nhất, mẹ thương con nhiều.
-
3 Phương Pháp Vô Dụng Nhất Khi Dạy Trẻ...
Trẻ nhỏ như những thiên thần mới xuống trần và đang khám phá mọi thứ xung quanh. Cho nên, chúng thường có tính tò mò... -
4 cách Sau Sẽ Giúp Bạn Trị Trẻ Cứng Đầu...
Nhiều trẻ bẩm sinh đã không sợ bị mắng, điều này khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Nhiều ông bố bà mẹ lúng túng không... -
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông...
-
DV Thanh Thúy đăng ảnh, kêu gọi thi...Chỉ mới được 2 tuần tuổi nhưng cậu nhóc thứ 2 nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đã...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
nguyễn thị thoan
chúc con hay ăn chóng lớn nha!