của bé
Có lẽ trên đời này mẹ Gấu ghét nhất và cũng sợ nhất chính là chuột thì phải. Chỉ nhìn thôi là cũng thấy sợ rồi ấy. hì hì.....
Cho dù là có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi một con vật nào đó mà mình không thích các bác nhở??? Nói ra xấu hổ thật đấy, chỉ là một con chuột bé nhỏ thôi mà, có khó khăn gì đâu mà lại không thể vượt qua được cơ chứ. Mẹ Gấu đã từng cố gắng nhủ thầm với lòng như vậy đấy, nhưng đúng là nói thì dễ mà làm thì lại quá khó ấy. Không đơn giản tý nào
Cũng vui lắm các bác à, chả là mẹ Gấu vốn dĩ đã sợ chuột rồi, thế nên khi mình dẫm phải một thứ gì đó vừa ngọ nguậy, vừa mềm mềm thì sẽ liên tưởng ngay đến con chuột đáng ghét kia. Vâng, mẹ Gấu chỉ giẫm phải con gián thôi các bác ạ, không thể tưởng tượng nổi, chưa kịp nhìn ra mình giẫm phải thứ gì thì em đã hét toáng lên, nhảy tưng tưng khắp cả nhà. Buồn cười chết đi được, Gấu trúc nhà em nó mới chạy lại nắm lấy tay mẹ bảo: “MẸ ƠI, CON GIÁN NÓ HIỀN LẮM, NÓ CHỈ BÒ LÊN CHÂN CHỌC LÉT CHO VUI THÔI CHỨ NÓ KHÔNG CẮN ĐÂU, MẸ ĐỪNG CÓ SỢ NHA.”
Ui, hóa ra chỉ là con gián thôi à. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Mà sao Gấu con của mẹ nói yêu thế cơ chứ. Con còn nghĩ được là con gián nó chọc lét nữa chứ. Yêu thế cơ chứ.
Ừ thì cứ nghĩ mọi việc nó đơn giản như con nghĩ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được Gấu nhở??? Có lẽ, người lớn như mẹ cũng phải học tập con nhiều hơn nữa, mẹ sẽ học tính vô tư của con để nhìn đời, nhìn cuộc sống này một cách lạc quan hơn, sẽ giải quyết mọi vấn đề rắc rối theo cách nghĩ đơn giản nhất.
-
Viêm phụ khoa khi mang thai - nỗi ám...
Khoảng 10 - 20% thai phụ xảy ra tình trạng viêm âm đạo khi mang thai. Bệnh này không những gây khó chịu ở vùng kín... -
Bật mí những loại thực phẩm mẹ nên...
Ngày nay, số lượng trẻ nhỏ mắc chứng viêm dạ dày ngày một tăng cao. Nếu bệnh không được điều trị đúng cách có thể... -
6 loại thực phẩm "đánh bay" ngay nhiệt...
Nhiệt miệng là bệnh phổ biến, trong đó trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Đây không phải là bệnh nặng song lại...
Mẹ Ớt
đúng là trẻ con nói những câu ngây thơ đến vui mẹ nhỉ, “MẸ ƠI, CON GIÁN NÓ HIỀN LẮM, NÓ CHỈ BÒ LÊN CHÂN CHỌC LÉT CHO VUI THÔI CHỨ NÓ KHÔNG CẮN ĐÂU, MẸ ĐỪNG CÓ SỢ NHA.”
Mỹ Loan
Nghĩ ra những chuyện rất đơn giản mẹ nhỉ??? cứ hồn nhiên, vô tư như trẻ con thì hay biết mấy
mẹ xí muội
con gái biết an ủi mẹ. mẹ hạnh phúc quá nhỉ.
Mỹ Loan
hihi. Có con gái làm bạn cũng tuyệt lắm mom