của bé
Dưới chân cầu Rạch Bàn 2 (quận 7, TP. HCM) thường có một chiếc ghe nhỏ neo đậu. Nơi đó là chốn nương thân, là mái nhà di động của bé gái Diễm My, 13 tuổi và vợ chồng ông Lê Văn Đực (gần 70 tuổi, gốc Bến Tre).
Đó là tâm sự của bé Diễm My, đang học lớp 6 ở một trường trung học sơ sở tại quận 7, TP. HCM.
Từ lúc mở mắt, bé Diễm My đã sống cùng cha mẹ trên chiếc ghe nhỏ. Gia đình lênh đênh ở các cửa biển để đánh bắt cá và giăng câu. Khi Diễm My ra đời, ông Đực, cha cô lên bờ tìm nơi thả neo, để con được đi học. Và trong hoàn cảnh nghèo khó này, cha mẹ Diễm My vẫn chu toàn việc học cho con. Cha của Diễm My thiếu một chân nhưng luôn chăm sóc, đưa rước con đi học mỗi ngày.
13 năm trôi qua, em đã quen với cuộc sống bấp bênh, chật vật trăm bề, thậm chí có khi em còn bị bạn bè xem thường. Cô bé kể: “Con thường bị anh chị các khối lớp trên ăn hiếp vì cho rằng nhà con nghèo. Những lúc như vậy, cha đã ở bên cạnh như một người anh hùng bảo vệ con. Mỗi khi trời lạnh, chân cha con thường đau nhức cho nên con muốn sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha và giúp đỡ cả những người nghèo mà không có tiền chữa bệnh nữa”.
Ngoài giờ học, em tha thẩn ở ghe. My có người cha luôn ở bên cạnh và chia sẻ, thậm chí đùa nghịch như trẻ nít, như người bạn thân thiết của em. Cô bé cho biết: “Nhà con chính là chiếc ghe nhỏ này. Nhà con không bình thường như những mái nhà khác nhưng đây là nơi con sống yên ấm, vui vẻ bên cha mẹ. Cha con thường nói rằng cuộc sống tuy khó khăn nhưng nhà mình sống tốt. Nếu con cố gắng học, trở thành người có ích thì con sẽ thành tài và được xã hội công nhận”. Ngoài cha, cô bé chỉ biết làm bạn với chó mèo vì nhà nghèo, em không có bạn.
“Khi lớn, con sẽ kiếm tiền để chăm lo cho cha mẹ. Con thương cha nhiều lắm!”, bé Diễm My tha thiết nói.
Và cô bé đã học rất giỏi. Ông Đực tự hào kể Diễm My luôn đứng hạng nhất qua các mùa thi và cô bé còn làm lớp trưởng từ khi vào trường. Bây giờ, ông chỉ mong có sức khỏe để lo cho con. Ông luôn động viên Diễm My ráng học, con phải hơn cha. Nếu tiền học phí tăng cao, ông sẽ bán thêm nhiều vé số để lo cho con. Mỗi khi biết Diễm My bị bạn khinh khi con nhà nghèo, ông chỉ an ủi con tiền bạc nay ở túi người này, mai ở túi người kia. Điều quan trọng là mình có thể sống khỏe, sống tốt, học giỏi để sau này đổi đời.
Chính vì thế, cô bé Diễm My đã tin tưởng và vô tư sống với những dặn dò của cha.
Có lẽ ít người biết dưới chân một cây cầu cùa một thành phố năng động, có nhiều tòa cao ốc với ánh đèn rực rỡ còn có một gia đình ấm áp dù chật vật kinh tế, có một cô bé con nhà nghèo, mở mắt thức dậy chỉ thấy lùm lá, sông nước vẫn đang nỗ lực, cố gắng học tập hằng ngày.
Diễm My và cha xuất hiện trong một lần giao lưu trên sóng truyền hình:
-
Chương trình Tặng Sữa Miễn Phí từ Enfa
Các Mom nhanh tay vào đăng kí nhận sữa miễn phí nè -
Con 8 tuổi suýt vỡ ruột, tử vong vì lý...
5000 trẻ em mới có 1 trẻ mắc bệnh mang nhiều biến chứng nguy hiểm này. Vì sự chủ quan của gia đình, bé K. suýt tử... -
Tác hại của sinh mổ: Trẻ có 5 thiệt...
Chào đời luôn là một khởi đầu tốt đẹp của bé và của mẹ. Bé có thể đến với thế giới này bằng cách trẻ sinh thường...
-
Màu sắc ảnh hưởng cảm xúc của bạn như...Nếu biết màu sắc ảnh hưởng cảm xúc, bạn sẽ có thể chủ động gây ảnh hưởng đến...
-
Sinh năm 2021 mệnh gì, tuổi con gì?Bạn có kế hoạch thêm thành viên cho gia đình trong năm mới này? Hãy xem thử...
-
Tử vi năm 2021: Bật mí may mắn của 12...Vận thế 12 con giáp trong tử vi năm 2021 có gì đáng quan tâm? Hãy cùng khám...
-
Tử vi năm 2021: 12 cung hoàng đạo đọc...Tử vi năm 2021 của 12 cung hoàng đạo có gì đặc biệt? Hãy cùng đi tìm từ khóa...
-
Bé 3 tuổi bị đột quỵ não, chuyện khó...Mới đây, hàng loạt nghệ sỹ nổi tiếng như Chí Tài, Vân Quang Long… vừa mất vì...
Chủ đề này chưa có bình luận, bạn hãy là người đầu tiên đóng góp ý kiến cho chủ đề này nhé!