Cozy B.F Studio xin chào các bạn những người đã, đang và sắp sửa được làm cha mẹ Thật khó để diễn tả được cảm xúc khi ta ngắm nhìn bé, bồng bé trên tay, nghe tiếng bé u ơ rồi bất chợt khóc thật lớn…
Cảm xúc thiêng liêng ấy làm cho bậc cha mẹ chúng ta hạnh phúc hơn bao giờ hết . Mỗi chúng ta đều muốn ghi lại những dấu mốc của bé từ ấu thơ đến lớn.
Có khi nào các bạn tự hỏi, liệu cuộc sống có quá bận rộn hay mình có quá chăm chỉ làm việc mà quên đi báu vật được kết thành từ tình yêu của hai người đang lớn dần theo ngày tháng?!
Vậy tại sao ta lại không bớt chút thời gian để lưu lại khoảnh khắc ngây ngô, đáng yêu của con mình vào những trang ảnh, để rồi năm, mười, hai mươi năm sau cầm sách ảnh trên tay và một lần nữa những cảm xúc khó tả lại ùa về.
Hơn ai hết, chúng tôi cảm nhận được những cảm xúc của các bạn lúc này. Mỗi người trong chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và những cảm xúc này sẽ dần thay đổi theo năm tháng và con của bạn cũng sẽ không nằm ngoài những dòng cảm xúc ấy.
hanadang
Hình đẹp và dễ thương quá nha
huyenle86
Ekip chụp hình đẹp, chịu khó với các bé