Hôm nay đọc tin này thấy khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu của người mẹ này:
"Khi thai trong bụng được 5 tháng chị Nguyễn Thị Yên (Hoài Đức, Hà Nội) chảy máu cam nhiều và có biểu hiện nổi hạch lạ. Chị đi viện khám và bị chẩn đoán bị ung thư hốc mũi giai đoạn cuối. Ung thư đã di căn đến mắt và khó điều trị khi chị đang mang bầu. Các bác sĩ và gia đình khuyên chị: bỏ thai trong bụng để chữa bệnh và cứu đôi mắt nhưng chị khước từ. Chị giữ con và quyết tâm sinh bé Nguyễn Hoàng Cẩm Tú ở tháng thứ 8. Khi con ra đời cũng chính là lúc đôi mắt người mẹ trẻ ấy mất đi đôi mắt sáng. Ao ước được nhìn thấy mặt con 1 lần với chị dường như chưa bao giờ tắt."
Thấy thương cho chị quá . Chị nguyện hy sinh đôi mắt sáng và đánh đổi cả mạng sống của mình để có con. Để rồi những mong mỏi trong suốt quãng đời còn lại là được nhìn thấy con dù chỉ một lần.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Muốn con cái đại cát, phú quý mẹ đừng...Mẹ là cả thế giới của con. Và con cũng là cả bầu trời của mẹ. Mẹ nào cũng...
-
Em bé sơ sinh nặng nhất thế giới bao...Với cân nặng 18 kg, một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã lật đổ kỷ lục thế giới...
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
Cầu mong cho chị ấy có đủ sức khỏe để được ở bên cạnh con lâu hơn
Tình yêu của mẹ, tình mẫu tử luôn luôn thiêng liêng và vĩ đại nhật, Nguyện cầu cho chị sớm nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy con yêu của mình
tình cảm của người mẹ ấy thật là vỹ đại. cầu mong cho mẹ có thể chưa đc đối mặt để đc nhìn thấy đứa con của mình.
Sự hi sinh của người mẹ dành cho người con thật vĩ đại
cảm động quá, chỉ có tình mẹ con mới làm nên được nhiều điều lạ, "mẫu tử" là thế, có khả năng hi sinh vì tất cả.
Mình cũng đã đọc bài này rồi, rất xúc động và mình cũng thấu hiểu được. NẾu là mình thì mình cũng sẽ làm như vậy tất cả vì con yêu hết mom à.
Thế nên vẫn có câu "Tình mẹ bao la như biển thái bình" mà. Trên đời này vẫn còn rất nhiều bà mẹ tốt như thế. Rất cảm động.