Cách đây một tháng thì mọi sinh hoạt của con đều do mẹ lo hết nhưng từ ngày mẹ đi làm , thì mọi thứ đều thay đổi rồi. Sáng me gởi con, tới tối me đi làm về thì hai đứa con mẹ ngủ cả rồi. Thấy hai đứa ngủ mà me thấy rất thương. Và mẹ cảm thấy thương hai đứa rất nhiều. Nhưng vì miếng cơm manh áo. Và quan trọng là lo cho hai con ăn học. Thế nên hai con đừng giận mẹ. Mẹ thương hai con nhiều lắm.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
DV Thanh Thúy đăng ảnh, kêu gọi thi...Chỉ mới được 2 tuần tuổi nhưng cậu nhóc thứ 2 nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đã...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
nguyen hong nhung
uhm nha minh cung vay nhung ko kha gia gi. minh cung o nha hai nam roi. quyet dinh mai moi di lam duoc day. khi di lamminh cung can nhac ky lam luon. nhung thu that la do hoan canh bat buoc thoi.
nguyen thi hai yen
oh,khổ lắm .nhà mình đk cũng k khá giả gì cũng muốn đi làm mà bố bé k cho nên ở nhà trông con tới lớn tí rồi tính
nguyen hong nhung
Dung la the. Hom nay lai phai that hua voi con. That la chan . thuong hau con ưa di mat. Nhung chac chan me se bu lai cho hai con cua me. Thuong hai con cua me
Rita Tran
Đọc mới hiểu cảm giác đem con đi gửi của các mẹ, ôi thươg quá
Đỗ Nhung
hic. chia sẻ với mẹ nó, hôm nào về muộn mình cũng thấy áy náy thế đấy! Thôi cuối tuần mình chơi với con nhiều hơn vậy mẹ nó ạ!
nguyen hong nhung
Thank cac me nhieu nhieu
nguyên hà
sau này con lớn chúng sẽ hiểu ba mẹ hy sinh vì các con như thế nào .đừng buồn bạn nhé
mẹ thiện an
mình cũng có con trai gần 3 tuổi ngày di làm bận rộn với công việc , chiều về lại lo việc nhà không có nhiều thời gian dành cho con.nhìu lúc thấy con buồn vì mẹ không chịu đưa con đi chơi nhiều như các bạn ,mình cũng thấy có lổi với con lắm.Nhưng được cái con trai mình rất ngoan rất tự lập , biết tự chọn quần áo để mặc, tự ăn,rất biết quan tâm đến bố mẹ nên mình cũng rất vui và hạnh phúc.nhưng lúc rảnh là mình ko đi đau hết chỉ ở nhà chơi với con và đưa con đi chơi nên con trai minh rất vui.vì vậy bạn đừng suy nghĩ nhiều , đừng bùn cố gắng nếu có thời gian rảnh thì dành hết cho con để bù đáp lại lúc không có mình bên cạnh.mình tin con bạn sẽ rất thương vì có một người mẹ luôn nghĩ cho con và hy sinh tất cả vì con cái.