🔥 Bài đăng hot nhất

Hạnh phúc của mẹ là được nhìn con yêu lớn lên từng ngày!

Ngày con chào đời, với bố mẹ, đó thật sự là giây phút hạnh phúc tuyệt vời . Mẹ đã khóc và thầm cảm ơn ông trời đã mang con đến bên bố mẹ. Nhanh thật đấy quay đi quay lại con gái yêu của mẹ đã được hơn bảy tháng tuổi rồi, con đến giai đoạn tò mò và muốn khám phá tất cả mọi thứ xung quanh. Hễ con thấy bất kì một thứ gì cũng nhìn chăm chăm không chớp mắt rồi xòe tay đòi với để cầm và sau cùng là cho luôn vào miệng cắm, nhai và mút ngon lành.

Nhìn con yêu tự ngồi và bốc ổi ăn  mẹ rất là vui.

Còn đây là hình con gái yêu tự ngồi chơi một mình được, để mẹ tranh thủ làm việc nhà.

Gặm thử quả bóng này xem có ngon không.

Ôi cái lá bay bay kìa.............con đang tìm hiểu sao cái lá lại bay được mẹ ơi!

Mẹ mải làm gì mà mãi chưa cho em ăn, em nút đỡ ngón chân cho đỡ đói vậy.

Một tay ôm bình , một tay kiểm tra xem cái quạt này làm được gì....

Mỗi khoảnh khắc của con mẹ đều ghi lại và nhớ mãi bởi đối với mẹ con là cả một bầu trời trong xanh cho mẹ được ngắm nhìn sau những thăng trầm của cuộc sống giúp mẹ xua tan mệt mỏi.

Giờ  đang bắt đầu bập bẹ tập gọi ba ba, bà bà , mẹ mẹ.....…. tuy chưa rõ ràng nhưng cũng mang lại bất ngờ và niềm vui cho cả nhà…Con luôn khiến cho cả nhà ngạc nhiên với  sự phát triển ngày càng hoàn thiện phong phú của mình. Con mang lại niềm vui, tiếng cười hạnh phúc và là sợi dây gắn kết tình cảm của cả gia đình.

Mỗi ngày con trôi qua là con yêu lớn hơn một chút, con lại biết thêm nhiều thứ hơn. Cảm giác từ lúc con chào đời rồi nhìn con lớn biết cười,  lẫy, ngồi, tự cầm đồ ăn ( ăn thì ít nghịch thì nhiều) , và nhìn con mắt tò mò muốn khám phá thế giới rộng lớn xung quanh là mẹ vô cùng cảm thấy vui  và hạnh phúc. Mẹ hy vọng Ớt của mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn. Bố và Mẹ luôn yêu con.

 

Hạnh phúc của mẹ là được nhìn con yêu lớn lên từng ngày!
0
4.1k
0 Bình luận
Ớt nhìn iu thế chị, mới 7 tháng mà nhìn con ăn sành quá luôn, chúc con hay ăn chóng lớn nhé, hi
7 năm trước
Thích
Trả lời
Con gái mẹ đáng yêu quá nè cái bàn tay nhỏ xinh của con trong ảnh dự thi ngọt ngào khoảnh khắc mẹ và con giờ đây đã biết tự bốc ăn, tự chơi đồ chơi giỏi rồi nè hihi. ớt mấy tháng rồi á chị ơi
7 năm trước
Thích
Trả lời
nhìn con ngồi tự bốc ổi ăn yêu lắm cơ mẹ hoài ah, nuôi con chứng kiến con lớn lên từng ngày biết làm thêm cái gì là hạnh phúc càng nhiều.
7 năm trước
Thích
Trả lời
cảm ơn em nha, bé ớt nhà chị được hơn 7 tháng ah.
7 năm trước
Thích
Trả lời
Ủng hộ con nha. Bạn í năng động quá mẹ ha.
7 năm trước
Thích
Trả lời
cảm ơn mẹ nhiều nha. Ở nhà trông con nên mình muốn tham gia với mọi người cho vui, vàvđược học hỏi kinh nghiệm của các mẹ .
7 năm trước
Thích
Trả lời
Ớt nhìn thương quá! Chúc con mau ăn chóng lớn nha
7 năm trước
Thích
Trả lời
con cảm ơn mẹ nga nhiều nha.
7 năm trước
Thích
Trả lời
mọi người ủng hộ cho mẹ con nhà mình nha
7 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!