Chia sẻ kinh nghiệm về dấu hiệu mang thai

Chào các chị em,

Sau 11 tháng trông ngóng con yêu, lùng sục dấu hiệu mang thai và... ăn dưa bở, nay con yêu đã về với mình hết sức bất ngờ. Vì vậy mà mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm với những chị em nào đang trên hành trình kiếm baby như mình nhé.

Mình kết hôn gần được 2 năm rồi. Năm đầu tiên do mình mới qua Úc định cư, chưa quen cuộc sống nên dùng thuốc tránh thai vì chưa muốn có bé. Qua đầu tháng 1 mình bắt đầu ngưng thuốc và uống thuốc bổ Elevit (ox mình là bác sĩ nên tận tay lựa chọn thuốc bổ cho mình). Cũng như các mom đang mong con, mình lên mạng lùng sục ngày rụng trứng, dấu hiệu mang thai vv...và tháng nào cũng như tháng nào, dấu hiệu quá chừng mà cứ hụt hoài. Từ buồn bã, thất vọng cho đến chai lì luôn..nhưng mình vẫn đều đặn uống Elevit vì ox nói tốt cho phụ nữ.

Tháng này mình chán quá ko thèm canh ngày nữa, 2 vc rủ nhau đi du lịch 3 ngày 2 đêm để đổi gió, mà thời gian đó lại trước thời điểm rụng trứng cả tuần cơ. Thế mà trứng rụng hồi nào mình cũng không hề hay biết nhé, mọi lần trứng rụng là mình đau bụng, rụng xong là ngực căng đau dữ lắm, đau đến khi có QKĐ luôn. Khoảng vài ngày sau thì cơ thể mình nóng dữ lắm (mình thấy bình thường nhưng ox nói mình nóng quá, có hôm nửa đêm ox rờ mặt mình xem có sốt không nữa chứ). Chỉ có vậy thôi.

Đến khi hạn QKĐ đến thì vẫn vắng mặt. Mấy tháng trước ẽm cũng tới trễ 1,2 ngày nên mình ko quan tâm. Mà người vẫn nhẹ nhàng không có dấu hiệu gì hết nha, AD khô ráo. Mãi đến khi trễ 4 ngày mình cũng chưa muốn thử vì chắc mẽm là hụt rồi. Do sẵn đi hiệu thuốc mua đồ nên mình mới lụm que thử về thử chơi thôi, thử chiều tối nữa nha, vậy mà hắn lên 2v đậm 1 cái vèo không cần đợi quá 1p (mình dùng loại tốt nhất của Úc). Bất ngờ tới mức ko tin nổi và đưa ox xem để xác định dùm.

Tới nay thai mình được 6 tuần mà mình hoàn toàn khoẻ mạnh, người tràn đầy sức sống, ăn ngon ngủ ngon. Mình đi bộ, đi bơi nhẹ nhàng, đi tàu điện, xe bus thoải mái luôn mà không mệt hay gì cả...tới mức đâm nghi là liệu mình có thai thật không. Vì ox là bác sĩ nên ổng cũng khẳng định mình thử que lên 2v, tới nay ko có kinh có nghĩa chắc chắn là có thai rồi mà mình cứ bán tín bán nghi. Đi thử máu xét nghiệm hết rồi nhưng đang đợi kết quả các mom ạ.

Ox mình nói ốm nghén là do cơ thể mẹ chưa kịp thích nghi được với sự thay đổi khi có baby, còn mình do uống Elevit 11 tháng nay nên đã được bổ sung đầy đủ các chất cần thiết, vì vậy mới khoẻ re như vầy.

Qua kinh nghiệm của mình, mình khuyên các chị em đang mong con hãy cứ thoải mái và đừng trông đợi con quá. Con sẽ đến đúng thoài điểm thôi ạ. Để chuẩn bị làm mẹ, chị em nên dành thời gian rèn luyện sức khoẻ và ăn uống đầy đủ, bổ sung thêm thuốc bổ nếu cần thiết. Ox mình nói nhiều người kinh nguyệt ko đều là cũng có thể ko nắm rõ được chu kì. Từ ngày có kinh đầu tiên đến khi trứng rụng có thể thay đổi nha các mom, còn trứng rụng xong chắc chắn 14 ngày sau là có kinh, nếu ko có là bạn đã mang thai rồi đó. Chỉ cần biết được trứng rụng hôm nào là đợi trễ 2 ngày biết liền luôn.

Chúc các mom sớm có tin vui nhen!!!!

2
5.2k
11 Bình luận

Kinh nghiệm của bạn rất hay, các bạn đừng nôn nóng mang thai quá, càng sốt ruột càng khó dính, tâm lý thoải mái, sinh hoạt đều độ, làm xong gác hai chân lên tường hay kê chân cao lên để tăng khả năng nhé

2 năm trước
Thích
Trả lời
Đứa đầu mình tận hơn 2 tháng mới nghén, còn đứa sau thì 4 tuần đã nghén rồi. Mà mình thấy cứ sau khi hết 1 tuần và 1 tuần trước ngày bị là dễ dính lắm
7 năm trước
Thích
Trả lời
chủ yếu là tâm lý thôi, đừng căng thẳng
7 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng vậy, tâm lý thoải mái quan trọng lắm với những người có ý định mang thai. Chúc mừng 2 vợ chồng bạn nhé, sắp được làm bố làm mẹ rồi
7 năm trước
Thích
Trả lời
Mình thì chưa dự định có bé, định năm nay mới có cơ, cơ mà thử bỏ 2 lần xem kết quả thế nào thế mà trúng luôn.
7 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng là tâm lý phải thoải mái. Thì con sẽ sớm về mẹ ạ.
7 năm trước
Thích
Trả lời
đúng vạy càng đặt nặng tâm lý thì càng khó có con
7 năm trước
Thích
Trả lời
Vc mình mong con lắm! Mình 32, chồng 36 rồi tháng nào cũng cố gắng xxx vào giữa chu kỳ để có bé mà ko dc. Tháng này mình với ox xxx vào ngày 12, ngày 13 mình đau bụng nhói nhói và ra dịch nhầy như lòng trắng trứng. Ngày 14 ko thấy ra dịch nhầy như lòng trắng trứng nữa nhưng lại bị đau ngực nhiều vào buổi sáng và trưa. Ngày 15 thì ko còn đau nữa nhưng ngực căng ra tới nay là ngày thứ 20. Chu kỳ của mình là 28 ngày. Ko biết tháng này mình có khả năng có baby ko nữa! Sốt ruột quá già rồi...hix
7 năm trước
Thích
Trả lời
càng mong càng khó có , cần phải giữ tâm lý ổn định
7 năm trước
Thích
Trả lời
chia sẻ của bạn đúng quá nè
7 năm trước
Thích
Trả lời
đúng rồi, con là trời cho mà, mong cũng không được và ước cũng không, hãy để mọi thứ được tự nhiên mẹ nhỉ
7 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!