hi mới sinh, nghe mọi người bảo "Đến lúc đi tiêm, rồi mọc răng là ốm suốt"…bla…bla… Em nghĩ đã thấy lo ấy. Sau này vô tình phát hiện bí quyết này, em cũng chia sẻ cho hàng xóm thấy hiệu quả các mẹ ạ.
QUa tìm hiểu e biết là Can xi rất quan trọng đối với sự phát triển của con, nhưng khi con còn bé; ngoài sữa ra thì không có nguồn nào để cung cấp thêm can xi cả. Vấn đề là dinh dưỡng trong sữa mẹ có thể không cung cấp đủ lượng can xi cho con, nữa là khả năng hấp thu canxi của mỗi bé lại khác nhau. Em tìm đến việc sử dụng thêm vitamin D3 để giúp con tổng hợp canxi tốt hơn.
Ban đầu em dùng thử rất nhiều loại: vitamin D3 sx trong nước, viamin D3 của pháp,.. cùng đến 3-4 loại j đấy nhưng thấy con không chịu uống, vị khó uống í ạ. Sau đó e chuyển sang dùng thử vitamin D3 LUX KID của Đức, thấy con thích uống, h lớn hơn rồi ngày nào cũng đòi mẹ cho uống "ta min" (vị dễ chịu lắm ạ, mà dễ tan trong miệng nên e nghĩ nó cũng dễ hấp thu hơn).
Từ khi bắt đầu dùng là khi 2 bé nhà em được hơn 3 tháng, đến giờ là 2 tuổi, trộm vía con CHƯA BAO GIỜ SỐT MỌC RĂNG dù đã mọc 2 răng hàm, ĐI TIÊM ÍT SỐT (kể cả tiêm 5 trong 1 mũi thứ 3, con cũng chỉ sốt nhẹ hơn 38 độ). Đến giờ con lớn khỏe mạnh, phát triển đủ chiều cao.
Chúc các mẹ nuôi con nhàn hơn.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
Nguồn canxi tốt sẽ giúp con mọc răng dễ dàng và thuận tiện hơn, cám ơn thông tin của mẹ
Con em rơ lá hẹ rồi mà sốt, không biết có phải mọc răng không nữa
Nhà mình trước khi cho con đi tiêm, mẹ giã nước lá tía tô uống rồi cho con bú, trộm vía con không bị sốt.