Tập 1 mình sinh đôi 2 cậu con trai, giờ mình tính sinh thêm 1 bé nữa, nhưng sợ lại sinh đôi nữa , nuôi 4 đứa chắc chết mất. Theo các mẹ Lần 1 sinh đôi rồi liệu lần 2 có sinh đôi nữa không các mẹ?
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Muốn con cái đại cát, phú quý mẹ đừng...Mẹ là cả thế giới của con. Và con cũng là cả bầu trời của mẹ. Mẹ nào cũng...
-
Em bé sơ sinh nặng nhất thế giới bao...Với cân nặng 18 kg, một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã lật đổ kỷ lục thế giới...
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
cảm ơn tất cả các mẹ đã tư vấn giúp mình nha
mình thấy sinh đôi là theo gen di truyền đó, nhà mà có người sinh đôi rồi thì tỉ lệ sinh đôi tiếp sẽ rất cao nha
hèn chi, bên chồng nhà em cũng có mấy cặp sinh đôi liền mẹ
nuôi 4 đứa giờ vất vả nhưng sau này đông con nhiều cháu cho vui mẹ ơi
hi hi.. thời buổi bây giờ mà phải nuôi 4 đứa thì hơi vất vả đó
thì đó mình sợ nhất mà giờ sinh tiếp mà sinh đôi thành 4 đứa thì mệt lắm các mẹ
hi hi... mẹ cứ sinh đi trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu nha mẹ
mẹ trang nói hay nói
đúng là ý trời sao thì mình cứ sinh các mẹ nhỉ
biết là trời cho sao được vậy nhưng sinh ra nhiều quá, nuôi con sợ không nổi các mẹ à
không biết sinh đôi 2 lần có được nhà nước hỗ trợ không nhỉ?
Chỉ có sinh 3 mới được nhà nước hỗ trợ thôi nhé
hình như có hay sao ấy mẹ ơi
chỉ có sinh 3 thôi mẹ ơi
cái này thì mình chịu chẳng biết được
sinh đôi thì tự phải nuôi mà các mẹ, đâu có ai hỗ trợ
theo mình thì bạn cứ sinh đi càng đông càng vui mà
mình cũng đồng tình với ý kiến của mẹ
mình thấy đẻ đông toàn phụ nữ khổ thôi
đúng là đông con thì vui lắm nhưng khi con còn nhỏ chỉ người mẹ vất vả nhất thôi, kế đến là bố thì phải cày hơi mệt đó
hic... chăm 1 đứa là mệt rồi đây mà chăm 4 đứa thì các mẹ cứ nhân lên đi
Thường thì sinh đôi đều 2 trai hoặc 2 gái, nếu bạn sinh đôi 2 trai rồi thì nên dừng lại nhé,
đúng thế nhé mẹ Phạm Ngọc ơi, sinh 3 trai là mệt lắm đó
hix, mẹ hải thịnh sợ tam nam bất phú kìa
mình thấy đúng đó, tam nam bất phú không biết có phải không nhỉ
đúng đó ạ, mình cũng sợ đẻ 3 con trai lắm
mình cũng gặp mấy trường hợp nhà sinh 3 con trai thấy gia đình đều có chuyện hết
nghe các mẹ nói mà em thấy cũng hơi sợ
mình nghĩ con cái là của trời cho, trời cho sao thì cứ đẻ và nuôi vậy thôi
mình cũng có chung quan điểm với mẹ
có nhiều người muốn đẻ cũng không đẻ được í
nhiều nhà phải đi thụ tinh nhân tạo mới có con đó
hix... thế mới nói mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh
ngày trước cứ nghe các cụ bảo không được ăn quả cuối sinh đôi sau này sẽ đẻ con sinh đôi, mình ăn hoài mà chẳng đẻ sinh đôi gì cả,
sao giống nhà mình thế, có chuối sinh đôi là không cho mấy chị em mình ăn
đó là các cụ nói thế thôi bạn nhỉ? giờ khoa học có chứng minh ăn chuối sinh đôi là sinh đôi đâu
hi hi... quan niệm của các cụ nhiều khi cũng không đúng nhỉ
nếu nhà có điều kiện thì mẹ sinh thêm 1 lần nữa còn không thì nuôi 2 bạn sinh đôi cũng được rồi nha
nhà nào có điều kiện đẻ 3 cũng được
giờ nhiều nhà không có điều kiện mấy vẫn sinh 3 bé nhé mẹ Minh Châu
hix... tại mình sinh 1 lần nne6 muốn sinh thêm 1 lần nữa