Bé nhà mình 18 tháng rồi. Mình đi làm về đến nhà là con bám dịt lấy luôn, chẳng làm gì được, có hôm ăn cơm cũng không xong mà tắm cũng không yên> toàn phải chờ con ngủ rồi mình mới đi tắm gội được. Hôm nào cũng lọ mọ khuya mới được đi ngủ. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp em ca này với ạ.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
DV Thanh Thúy đăng ảnh, kêu gọi thi...Chỉ mới được 2 tuần tuổi nhưng cậu nhóc thứ 2 nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đã...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Kim Thoa Bui Thi
cho bé phân tán không t6a5p trung vào bạn nữa
Kim Thoa Bui Thi
nếu bé bám lấy bạn nhiều thì nên dụ bé chơi cái gì đó mà bé thích
Kim Thoa Bui Thi
bạn nên cho bé tiếp xúc với nhiều người
Kim Thoa Bui Thi
mà bạn đã đi làm lâu chưa
Kim Thoa Bui Thi
minh đi làm cả ngày chiều về con không thèm nhìn mặt luôn
Kim Thoa Bui Thi
mà bạn đi làm cả ngày không cạnh cháu mà cháu vẫn bám hay thật
Kim Thoa Bui Thi
chắc là bé quý mẹ lắm đây