Bé nhà mình gần 3 tuổi rồi mà cháu vẫn nhút nhát lắm. Lại thêm tính nóng nảy nữa. Mặc dù mình thường xuyên cho cháu sang công viên và tiếp xúc với rất nhiều người nhưng vẫn nhút nhát lắm. Tuy là con gái nhưng cháu rất nóng tính và hay cáu gắt. Mình cũng không biết làm thế nào để con đỡ nhút nhát và đỡ nóng tính nữa. Mẹ nào biết thì chỉ cho mình biết với nhé! Mình cám ơn rất nhiều.
Thành viên nổi bật trong tuần
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
nguyễn ngọc thach
Chào bạn!
Nhóc nhà mình cũng rất nhút nhát, ra ngoài gặp người lạ là khóc. Nhưng từ mấy tháng nay, mình thường xuyên cho con tiếp xúc, chơi với các bé hàng xóm, các cô chú hàng xóm, cùng chơi và nói chuyện với bé, hiện bé đã khá hơn. có thể chơi 1 mình với hàng xóm mà không khóc như trước. Còn trẻ nóng tính, cáu gắt có thể do bé không thoải mái trong người, bé như vậy mình nghĩ là thể hiện cá tính sớm. Hạn chế những hành động bé không thích. Như nhóc nhà mình khi người lạ sờ má, hay sờ chân là nạt nộ khiếp lắm, vì bé không thích như thế. Chúc bạn và bé khỏe!
NGUYEN THI HA ANH
Cam on loi khuyen cua Me Ngoc Thach nhe. Minh se thu phuong phap nhu Ban noi.
mẹ yumi
Bạn thử cho bé xem những chương trình tivi dành cho trẻ trên như bé tập làm công việc nhà, bé tự lập, xem những cuộc thi tài năng như bé hát hay, đánh đàn giỏi ...từ từ khám phá ra sở thích của bé, cho bé tham gia các trò chơi thể thao như bơi lội, tập múa, tập đàn, diễn kịch để bé năng động hơn mẹ nó ạ, có mẹ nào có kinh nghiệm cùng chia sẻ nhé. Mình là giáo viên dạy múa hiện đại thường có một số mẹ cho con đến học múa đều nói với mình là bé bị trầm cảm ít nói không chơi với bạn bè, nhưng khi sinh hoạt trong lớp múa một thời gian thì mình thấy bé không phải như vậy chẳng qua là bé chưa được hiểu và quan tâm đúng cách, vẫn chưa khám phá chính bản thân mình, theo mình thấy cứ nên cho bé sinh hoạt mấy lớp năng khiếu mẹ hà anh ạ.
NGUYEN THI HA ANH
Cam on Me yumi nhe. Thuc ra be nha minh nang dong lam. Minh cung hay mo cac chuong trinh thieu nhi tren ti vi va tren mang cho Be xem. Chau cung mua hat va doc tho... nhung do la Chau nghich va nang dong o nha thoi. Con ra ngoai Chau van nhut nhat lam. Khi gap nguoi lon la mat Chau van chao hoi va cuoi nhung ho bao ra ho be yeu thi Chau lai so. Gap Em be la Chau cung thich hoi chuyen nhung he bao Chau ra choi cung cac ban la Chau lai so. Minh cung khong biet phai lam sao nua...
Đỗ Nhung
hic. Cái khoản nhút nhát, bé nhà mình cũng vầy nè! Mình cũng lo lắng lắm, vì bé lại là con trai nữa. Mình đang nghĩ không biết là nếu con đi học tiếp xúc với bạn bè, cô giáo thfi tính đó có đỡ đi không. Cái tật cáu gắt bé nhà mình cũng có nữa. Nói tới câu 2-3 mà chưa được như í là sẽ quát lên, lúc đó mình nói với bé là người lịch sự thì không ai quát lên như vậy thì bé lại nói nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Nhưng mình cũng nghĩ là do bé thiếu tính kiên nhẫn giống như mẹ Meile nói, nếu mình rèn được tính kiên nhẫn cho bé thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Bé nhà mẹ nó là bé gái, bạn có thể cho bé học cắt gián, tô màu cũng là một cách rèn tính kiên nhẫn đó!
NGUYEN THI HA ANH
vậy là bé nhà Đỗ Nhung cũng giống bé nhà MÌNH đó. ở nhà CHÁU nghịch là vậy, nhưng cứ gặp người lạ là CHÁU lại nhút nhát... Còn tính cáu gắt của CHÁU, càng lớn, CHÁU lại càng dễ cáu gắt, dường như CHÁU không có tính kiên trì thì phải. Hễ không làm được việc gì là CHÁU lại cáu nhặng cả lên, CHÁU lại là con gái nữa chứ. Mình cũng lo lắng lắm Đỗ Nhung ạ. Nhiều lúc MÌNH dạy CHÁU, rồi khuyên CHÁU, nhưng cũng chỉ được 1 lúc thôi, rồi đâu lại vào đó cả BẠN ạ. hix.
MeiLe
Do bé chưa quen với việc tiếp xúc với người lạ mặt, bé 3 tuổi rồi, mẹ có dự định gửi bé đi học không? Môi trường ở trường học sẽ giúp bé bớt nhút nhát và học cách giao tiếp với bạn bè, cô giáo. Còn về tính cáu gắt thì mẹ tập cho bé chơi những trò chơi rèn luyện tính kiên nhẫn như xỏ dây qua lỗ, dán băng keo lên bàn và nhờ bé tháo ra giúp...khi bé đã biết kiên nhẫn thì sẽ ít cáu gắt mỗi khi làm một việc gì đó mà làm không được.
:) bé nhà mình cũng thế, không kiên nhẫn lắm, nhiều khi ngồi gắn nắp chai vài bình mà để không khớp các rãnh nên không vặn được, làm 1 hồi mà không được là nổi nóng vức luôn cái bình và la hét um sùm.
NGUYEN THI HA ANH
mình cảm ơn MeiLe nhiều nhé. Mình cũng đang muốn đi gửi bé lắm nhưng Mình không biết làm cách nào cả MEIle A. Vì bé con nhà mình tuy gần 3 tuổi rồi nhưng CHÁU ăn hay bị trớ lắm... Bữa nào CHÁU ăn cũng trớ. trớ đến nỗi mỗi bứa ăn của CHÁU đều phải có 2 bát ô tô bên cạnh để hứng trớ đó. Bé ăn như vậy đi học CÔ GIÁO nào dám nhận CHÁU đâu chứ a? Còn về tính cáu gắt của CHÁU, mình cũng đã thử nhiều cách lắm BẠN ạ, nhưng rồi CHÁU ssuar được 1 lát rồi lại đâu vào đó MeiLe a. Mình cũng buồn lắm...