Dạo này anh trai lớn hay ngủ nướng lắm, thấy mẹ ngủ nướng vì mệt làm thêm mứt mỗi đêm nên chàng cứ thế ngủ theo, đến khi mẹ dậy sợ trễ mà bạn chả sợ, cứ túc tắc vậy đó nên mẹ giận lại la bạn, hối bạn này nọ. Mẹ thừa biết là cách gọi con dậy cũng rất quan trọng có thể hôn lên trán hay gọi nhẹ nhàng nhưng mà mẹ lúc đó chả nghĩ đến việc nhẹ nhàng nữa. làm sao đây các mẹ chỉ giúp mẹ bin cách ức chế với nào?
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
-
Bi Rain chi mạnh để Kim Tae Hee được...Ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, hai mẹ con Kim Tae Hee đã được ông xã Bi...
-
Chăm con hoàn hảo: Kế hoạch... rất khả thiCuộc sống càng bận rộn, mẹ càng ít có thời gian chăm sóc con cái hơn. Làm...
giống y bé cháu gái em. kêu nó dạy nó mở mắt xong lại nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp
Tuổi này hình như thèm ngủ nướng lắm thì phải, nhưng tối kêu ngủ sớm thì không chịu lên giường nằm đó rồi hết nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyên khác.
đúng đó chị, tuổi này ngủ nhiều nhanh lớn.hi
May con nhà em đi ngủ và ngủ dậy rất đúng giờ, từ nhỏ em đã rèn rồi, giờ cho cái đồng hồ báo thức, nhiều khi chưa cần báo con đã dạy rồi ý
Nhà tớ đồng hồ cũng chẳng ăn thua, nhiều khi mẹ con ngủ quên luôn, đồng hồ ren không nghe thấy luôn í chứ
Em nghĩ phải rèn con từ nhỏ mới được, khi con quen giấc rồi thì việc dậy sớm mới đơn giản được
đúng đó ạ, rèn được từ nhỏ thì mẹ cũng nhàn hơn, chứ ngày nào cũng giục giã con dạy thì mệt lắm
Điều này có lí nè, căn bản hồi ba đi làm 2 mẹ con ở nhà cứ ngủ nướng nên quen đó híc
Hầu như mẹ nào cũng mắc phải lỗi này hay sao á
Bực mình thì phải quát mắng con thôi chị ạ, xong lại thấy tội cho con
Con mẹ cũng bị tình trạng này sao mẹ nó nè
Nhiều khi quát con xong lại thương nhưng mà giận bản thân nhiều hơn vì không dạy con đến nơi đến chốn nè mẹ Hằng
ai cũng bảo nhẹ nhàn nhưng tới lúc nóng lên thì nhẹ nhàn không nằm trong từ điển của mẹ.hi
Cái này em cũng cần phải thay đổi đây nè chị, lắm khi thấy mình nóng nảy quá, k hay chút nào hết ý
quát xong mới thấy tội cho con chị ạ
đúng đó, con cũng không muốn bị mẹ qát mắng như vậy đâu, tâm lý sẽ không tốt đó
Tính mình là ít nóng lắm, vô cùng ôn hòa, nhưng mà nhiều lúc không kiềm được giận và bực mình đó nè
Hì, em toàn bế con lên rồi nịnh nọt nó đủ kiểu, cơ mà mãi sau nó mới dậy cho, oải lắm chị ơi
như vậy lần sau con lại càng làm nũng hả chị
nhỏ thì mới làm vậy được thôi chứ bé lớn sẽ sinh hư đó mẹ nó
Bực mình lên thì chẳng có thời gian mà nựng, vì còn lo cho em nhỏ nữa mà
bin lớn rồi mà nựng gì nữa mẹ, nựng nữa chắc tới trưa luôn.hi
Ôi, đây cũng là nỗi niềm của em đấy, sáng dậy cứ quát tháo inh ỏi, chán lắm cơ
tự cho con dậy mà không giục 1 vài hôm xem sao chị, đến lớp muộn bị cô phạt thì mấy hôm sau tự dậy sớm ngay
Nhiều khi mình thật sự không muốn em nhỉ? nhưng cứ thế mà quát thôi hà
đó là bản năng đó chị, thói quen được hình thành mỗi sáng.hi
mỗi sáng em gọi ớt nhà em dây đi học cũng mệt lắm chị ơi
Bạn nhỏ nào cũng vậy hay sao ý nhỉ
Ớt cũng ngoan rồi mà mẹ Thoan ơi.
Tuổi nhỏ là tuổi ăn tuổi ngủ mà nên các con thích ngủ, quan trọng là mẹ làm sao kiềm chế nè
Cái này quả thật em cũng chịu thôi chị ạ, lắm lúc điên lên là còn cho ăn đập nữa ý chứ, làm sao để thay đổi tính nóng nảy của em nhỉ
con mà bướng mới như vậy thì mẹ nào cũng nổi nóng thôi ạ, quan trọng làm sao để con tự giác ý
Mí anh chồng thì nóng không nói, nhưng chị em mình khi có 1 con thì còn nựng này nọ, chứ 2 con lo cho em nữa thời gian không có thì làm sao kịp nựng con lớn, nên quát nè
Khi có bé thứ 2, em cũng hay quát lắm, có khi không kiềm chế được mà đánh con luôn ý, làm thế nào để hạn chế được tình trạng này chị nhỉ, hay em bị stress rồi???
Đúng đó em nhiều khi chị nghĩ chị cũng bị stress nè ... không có lý do nào khác ngoài việc stress hết đó em nè