Hôm nay khai xuân đầu tiên bạn Bo đi chơi nhiều nơi. Cơ mà bạn ấy không đi xa nhiều nên mẹ có chút lo lắng đi xa bạn dễ ốm. Theo các mẹ thì nên chuẩn bị gì cho con khi đi chơi xa ngày tết?
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
Chỉ chuẩn bị bỉm, quần áo với các đồ ăn dặm cho con là được đó chị ơi
Bo lớn rồi nên mang theo Bỉm, sữa là chính còn lại có thể ăn cháo ăn cơm được ở các gia đình hôặc bún phở ở quán
bé nhà em ít được đi chơi xa lắm, vì nhà ông bà nội ngoại đều ở gần hết rồi
ở gần ông bà 2 bên thích bạn nhỉ
Bo cũng ông bà cách nhà 15km đó nè
Cho bạn ý đi chơi cho rạn nắng gió chị ơi, càng giữ càng hay ốm ý
em cũng thấy nhiều mẹ nói thế lắm
đúng rồi, cứ chuẩn bị bộ quần áo, đồ cá nhân, khăn, sữa, bỉm là được àm
Bo nhà tớ ở nhà cũng không đi xa nhưng mà ở nhà mẹ không giữ kỉ lắm đâu, vẫn cho con tham gia hòa mình vào môi trường và thiên nhiên á
Giờ cái gì cũng sẵn nên không còn lỉnh kỉnh như xưa nữa các chị nhỉ, đồ ăn sẵn rồi, đi trong ngày mang khăn với bỉm nữa thôi
đúng rồi, giờ đi chơi đơn giản hơn nhiều nè
như vậy cho con đi chơi xa giờ cũng đơn giản rồi
Có như vậy đi chơi xa cũng yên tâm
Đúng rồi giờ tiện lợi rồi, cái gì cũng có không như ngày xưa vất vả quá chừng luôn hén
Hì, em chỉ chuẩn bị duy nhất có bỉm thôi, đi tết chỉ sợ bé đi vệ sinh mà không biết thôi chị ạ
thích quá rồi, con không uống sữa nữa hả mẹ nó
Nhà em con bé ít cho đi chơi xa lắm, đi gần thì chỉ có mang bộ quần áo, bỉm, khăn, đồ ăn thôi
đi xa chút cũng chỉ cần vậy thôi là đủ
đi xa thì mang những thứ này nhiều lên chút thôi
bé nhà em đi chơi chỉ trong ngày thôi, mà đến nhà ông bà có đồ ăn hết rồi nên khoogn phải mang đồ ăn gì hết
Nói chung trẻ con tết đi chơi mang theo nhiều thứ khác nhau lỉnh kỉnh á
đi chơi xa ngoài quần áo, khăn, đồ ăn của con thì nhớ mang tã cho con nữa chị nhé
đúng đó, toàn những thứ cần thiết không thể thiếu cho các bạn nhỏ
đóng tã cho con chơi thoải mái hơn mà lại sạch sẽ
những thứ này không thể quên được các mẹ nhỉ
cảm ơn em nhiều nhé, qua tết rồi nhưng vẫn còn đi chơi xuân hén
theo em thì chỉ cần chuẩn bị ít quần áo cần thiết, khăn cổ và ít đồ ăn là được mà
uh đồ ăn cho con quan trọng mẹ nó nhỉ ? đi chơi thì các con hay bỏ ăn vì ăn vặt nhiều quá nè
nhà em mà đi chơi chỉ có mang cháo ăn liền cho con cho tiện thôi
mang theo bỉm nữa cho sạch sẽ mẹ nó ạ
nay cũng có loại cháo ăn liền bổ dưỡng ngon lăm cơ
em nghĩ là mặc áo, mang tất cho em vì sáng hơi lạnh, mang cho em một cái mũ nữa, bộ đồ cọc vì tới trưa trời nắng và nóng.
ở chị nắng nóng dã man luôn ấy, ngày mùng 1 và 2 nóng điên đầu, vậy mà hôm mùng 3 lại mưa chứ em
mùng 1 mùng 2 em ở gia lai, hic nắng quá nhà nội lại thấp nóng không ngủ được luôn. về trên Kon Tum khí hậu mát hơn.
mẹ xí muội chu đáo quá
Xí muội năm nay thời tiết 2 ngày đó ở đâu cũng nóng hết trơn à em .
mẹ xí muội cẩn thận quá, em là em quên mất mũ luôn đó
các bạn bé đi ra ngoài lúc nào cũng phải có mũ trên đầu rồi
Nhiều mẹ có kinh nghiệm quá
cũng là học hỏi mọi người cả thôi, lần đầu làm mẹ nên cái gì cũng phải học.hi