🔥 Bài đăng hot nhất

Về đi con

Đối với mẹ thì lúc nào con cũng chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc chăm sóc. Từ lúc con còn trong bụng mẹ thì mẹ đã suy nghĩ và lo lắng không biết liệu con có khỏe mạnh trong bụng mẹ không, hôm nay mẹ ăn những món ăn này có làm cho con khó chịu hay không, liệu con có bị dị tật gì hay không, mặc dù khi siêu âm bác sĩ bảo con vẫn khỏe mạnh bình thường, ko có dị tật bẩm sinh nào cả, thế nhưng mẹ vẫn lo khi con còn chưa ra đời. Đến khi con ra đời, đầu tiên là nhìn mặt con xem có méo mó chỗ nào không, rồi tay chân có đầy đủ không, bàn tay có thiếu ngón nào không, có 2 cái tai hay là thiếu mất cái nào, xem xét từ đầu đến chân một cách cẩn thận thấy con vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác thì mẹ lại thở phào nhẹ nhõm. Rồi thì lại lo sợ chân con ko thẳng, ngày nào cũng nắn cũng xoa, sợ con ko đi được, sợ con ko nói được, sợ con ko nghe được. Đến khi biết đi, biết nói rồi lại lo lắng sợ con ốm, sợ con béo phì, sợ con lùn, lại loay hoay mày mò tìm kiếm những gì có lợi nhất cho con....Con đi học, rồi con đi làm, rồi ngày con kết hôn, ngày con sinh con....Mẹ cứ lo mãi như thế. Và cho dù cả thế giới đều quay lưng lại với con thì mẹ luôn là người đứng sau làm điểm tựa cho con. Khi con không còn nơi nào để đi thì mẹ là bến bờ duy nhất để con quay về. Và cho dù con có xấu xa tới mức nào thì mẹ vẫn có thể chấp nhận mọi thứ, cho dù con có muôn vàn lỗi lầm thì mẹ vẫn thứ tha...Tình yêu của mẹ thật bao la và rộng mở.

Ăn chưa con?

Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi

Mà phải ăn vội ăn vàng,

Lề đường, hàng quán

Bát cơm chan nước mắt

Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi

Ngủ được không con

Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán

Hay ho gì những anh hùng hảo hán

Chỉ đánh máy trên bàn phím mà thôi

Nào biết thực tế là gì

Về chưa con

Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị

Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị

Về đi

Mẹ nuôi mà

Sao con vẫn chưa về?

Quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ

Cớ chi con cứ phải tranh với người ta

Rồi đi mãi

Xa nhà

Về đi

Về nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật

Về nghe khôn, ngoan, chân, thật

Về cùng mẹ nghe con

Đi xa, mẹ nhớ lắm con à..

(( Về Đi Con - Rei ))

Về đi con
0
2.6k
27 Bình luận

➡️ Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby

1 năm trước
Thích
Trả lời
Con sẽ về Con ăn rồi ! Ăn những câu nói những bài học đường đời Ăn trong nước mắt Dù con chẳng vui Dù chẳng ngon bằng bữa cơm của mẹ Nhưng con vẫn ăn vì đó là những điều giúp mỗi ngày sống tốt hơn.! Mẹ ơi nhiều đêm con còn thức ! Trong căn phòng chật hẹp con nghĩ những điều gì! là sự ảo tưởng hay ước mơ con cũng không biết nữa Con vẫn nghĩ mỗi đêm Những điều xa xôi mà có thể một ngày con sẽ có được Được về với mẹ , mẹ ơi con vui lắm Nhưng con vẫn chưa về Con không hề tiếc nuối chốn phồn hoa vô cảm Con người họ sống vì nghĩa ít và vì lợi thì nhiều Những dèm pha , những điều tồi tệ làm sao mà tránh khỏi Cuộc sống mà. Ngọt bùi đắng cay và những điều con sẽ học được.. Con sẽ về mà.! về với quê mình với gia đình mà con hằng mong nhớ Nhưng bây giờ thì chưa cuộc Sống đôi khi phải tranh đua phấn đấu Dù ngày mai con sẽ đi xa mãi Nhưng con vẫn sẽ làm vậy mẹ ơi Mẹ dạy con những lẽ phải những điều chân thật Xã hội cho con những dối trá những bài học vỡ mật Rồi con sẽ về Về với người mẹ yêu quý của con. Ý kiến của bạn
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. hay lắm đó. Mình thích cách đối đáp của bài thơ này. Chân thật và ý nghĩa
8 năm trước
Thích
Trả lời
trên dời chỉ có mẹ cha là yêu thương vô điều kiện
8 năm trước
Thích
Trả lời
mom nói đúng nè, chỉ có cha mẹ cho đi mà ko hề nhận lại
8 năm trước
Thích
Trả lời
hay quá à mẹ ơi. có chút buồn và thấy mình trong này
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Cảm ơn mom nha. Mẹ lúc nào cũng lo lắng trông ngóng những đứa con của mình, lúc nào cũng cảm thấy chúng bé bỏng cần được chăm sóc, bảo bọc
8 năm trước
Thích
Trả lời
mẹ mãi là bến bờ duy nhất của đời con!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Mẹ là người không bao giờ quay lưng lại với chúng ta. hjhj
8 năm trước
Thích
Trả lời
Em cũng thích thơ nữa hả hihi...chị thích đọc truyện ngắn của Đoàn Thạch Biên còn thơ chị hơi..dốt hehe
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi, thế thì chắc tủ sách nhà mom toàn truyện với thơ thôi nhỉ? hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
truyện thơ em đều mê tít nè
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj, em giờ ôm quyển tiểu thuyết hay hay là đọc khỏi ăn luôn cũng được đó chị. hjhj
8 năm trước
Thích
Trả lời
Rùi em ghiền giống ba chị ngày xưa, bây giờ lớn tuổi ba ghiền qua xem tivi, coi suốt ngày không chán hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 1 phản hồi
Đọc những lời dòng phía trên không biết nói gì luôn vì quá đầy đủ quá hay và cảm động
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Lúc nào mẹ cũng là người vất vả và cũng là người yêu thương mình sâu sắc nhất mà
8 năm trước
Thích
Trả lời
em cũng cảm động và thấy sao mà thấm thía
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj, cảm ơn chị ủng hộ em nha
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, em viết đi chị bình luận cho hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 1 phản hồi
về đi con, sao cứ đi chơi hoài, hiii
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj. câu nói quen thuộc của mẹ Ruby nè đúng ko? hehe
8 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng là Lòng mẹ bao la như biển trời.
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Thế nên hãy yêu mẹ nhiều hơn một chút khi còn có thể nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
mẹ là tất cả, tình mẹ lớn lao hơn những gì con nghĩ
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj, làm mẹ rồi mới hiểu được tấm lòng của mẹ mình chị nhỉ
8 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!