🔥 Bài đăng hot nhất

Trẻ con như một tờ giấy trắng

Thằng cháu nhà mình bị nhiễm phim Siêu Nhân Thần Kiếm, Batman, Lego....nhưng nhiễm nặng nhất là Siêu Nhân, lúc nào cũng tự cho mình là siêu nhân đỏ, mẹ mua đồ gì cũng phải liên quan đến Siêu Nhân mới chịu, lúc đầu mẹ thấy cũng hay hay vì sở thích quá mạnh mẽ hợp với giới tính con trai, thành ra pa mẹ hễ đi công tác xa là mua quà cho con nào là quần áo, mặt nạ, cây kiếm toàn của Siêu Nhân....

Lúc gia đình đông đủ nghe bé hát nhạy 'tiếng Nhật' trong bài hát SIêu Nhân Thần Kiếm ai cũng cười khoái chí nhưng càng ngày em càng phát hiện ra, lúc bé lì lượm bị mẹ đánh, bé không khóc, em ngạc nhiên ôm bé hỏi: "Sao mẹ đánh đau mà con không khóc?".

Xẹt..xẹt dang 2 tay ra, mạnh miệng nói to:  "Ta là Siêu Nhân đỏ.." Mẹ bắt đầu sợ! Đem giấu hết đĩa, thay vào đó là đồ chơi lắp ráp :)

Trẻ con như một tờ giấy trắng
0
2.7k
0 Bình luận
Con trai mà cho chơi trò chơi lắp ráp mình thấy hay lắm các mom, giúp bé sáng tạo và trí nhớ tăng thêm rất nhiều bằng chứng là mình thấy có 1 bịch lắp ráp mà cu cậu làm ra rất nhiều hình thù khác nhau, rất hay
8 năm trước
Thích
Trả lời
Trẻ con như vậy đó mẹ, học cái xấu cũng nhanh lắm mà người lớn mình dạy gì tốt thì ít nhớ hơn
8 năm trước
Thích
Trả lời
Người ta thường nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính....nhưng mình không nghĩ trời quyết định 100% mà như mẹ Hương nói đúng, do ảnh hưởng 1 phần vào cha mẹ
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bố mẹ có sức ảnh hưởng đến con nhiều nhất, con bị ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, bởi vậy cẩn thận nha các mom
8 năm trước
Thích
Trả lời
đúng là trẻ do ng lớn vẽ viết cho từng lời ăn tiếng nói, cách chơi, học...............
8 năm trước
Thích
Trả lời
Làm ba mẹ cũng cực và căng quá hả mom, phải là tấm gương cho trẻ noi theo, nhiều lúc muốn làm biếng hay thoải mái cũng khó hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Trời ơi, thằng cháu của em cũng mê cái này lắm nè chị nhưng nhiểm nặng thì nguy hiểm lắm đó nha haha
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, bởi vậy phải kịp thời ngăn chặn ngay lại đó em chứ nó mê và nhiểm giống diễn viên người Nhện ngoài đời thì khổ
8 năm trước
Thích
Trả lời
Con trẻ đúng là tờ giấy trắng thật, người lớn vẽ sao thì con là người thế
8 năm trước
Thích
Trả lời
Có những khi con nói những lời nói mà mình không nghĩ là con sẽ nói được như thế mẹ nhỉ.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..đúng vậy đó Hương, trẻ con bắt chước rất nhanh nữa
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj. trẻ con đứa nào cũng mê siêu nhân, thích xem phim hoạt hình, bọn trẻ coi một cách khoái chí còn mình xem với chúng chẳng hiểu gì, chỉ thấy buồn ngủ thôi.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Có lần mình cũng tò mò, ngồi coi cùng cu cậu, thấy gì mà cứ lặp lại, chiếu 1 chút là quảng cáo từng anh em Siêu Nhân...nản.....lảng chổ khác hii
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hầu như bé trai nào cũng vậy.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hồi nhỏ mình cũng ghiền chơi búp bê lắm, tự may đồ cho búp bê bằng vải thừa của Dì bỏ ra, vậy mà ba mẹ không cho chơi, đem bỏ hết à
8 năm trước
Thích
Trả lời
đúng đó mẹ, con gái thích búp bê còn con trai thì siêu nhân
8 năm trước
Thích
Trả lời
Nhưng mình thấy thằng bé này nhiểm nặng Siêu Nhân quá rồi mom ơi, chỉ sợ nó không được bình thường, như nó nhảy từ trên cao xuống mình thấy hết hồn khi thấy nó té vậy mà nó cứ tưởng mình siêu nhân, nói không đau không đau mà nhìn cái mặt nó xanh lè.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Giống 2 anh con bác nhà mình. anh cả là sn thần kiếm, anh hai là sn điện quang, đánh nhau cả ngày thôi hjhj
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii...con trai hình như đứa nào cũng thích cái này hả ta?
8 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!