Sự phát triển
của bé
của bé
Món quà lớn nhất thường để ban tặng cho gia đình mình chính là con, thiên thần của mẹ.
Món quà lớn nhất thường để ban tặng cho gia đình mình chính là con, thiên thần của mẹ. Từ ngày có con, ba mẹ học những điều nhỏ nhất từ người lớn, sách báo, bây giờ con của mẹ mới chỉ được hai tháng thôi đã biết nói chuyện và hơi nhõng nhẽo, chỉ thích nằm võng, mẹ biết mẹ con mình còn quãng đường dài nữa phải trải qua, ba mẹ sẽ cố gắng lo con con. Xin cám ơn con đã đến bên ba mẹ, thiên thần nhỏ!
-
Cơn ác mộng và cuộc gọi lúc rạng sáng
Sợ lắm những cơn ác mộng và cuộc gọi lúc nửa đêm. -
Giải đáp thắc mắc: Vì sao cho trẻ học...
Aerobic là một trong những môn năng khiếu rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. -
Thảo cầm viên cùng bạn
Sau chuyến đi này mẹ sẽ cho con sống tự lập nhiều hơn nữa.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Khám phá “chốn đẻ” 5 sao tại Khoa sản...Theo Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, trung bình mỗi bà mẹ chỉ...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
Chúc mừng chị nhé! Lên blog của em ủng hộ em với nè
http://www.marrybaby.vn/blog/voi-me-con-la-thien-than-dang-yeu-nhat-qua-dat?utm_source=auto_email&utm_medium=email&utm_campaign=user_comment
Có con thật hạnh phúc