của bé
Con yêu, Vậy là con gái của Mẹ đã chính thức biết đi sau 14m14d... So với các bạn, có thể con hơi chậm 1 chút. Nhưng không...
Con yêu,
Vậy là con gái của Mẹ đã chính thức biết đi sau 14m14d… So với các bạn, có thể con hơi chậm 1 chút. Nhưng không sao, mẹ biết con gái mẹ rất chăm chỉ tập, chỉ là con chưa đủ tự tin để bước đi nhanh hơn 1 chút thôi ^^~ Chậm nhưng bù lại con lại đi rất vững và nói rất sõi 🙂
Mẹ vẫn lưu lại đây những hình ảnh khi con bỡ ngỡ nhìn chiếc xe gỗ tập đi, khi lần đầu mẹ bắt tay con chạm vào xe, đẩy nhẹ nhàng cho con quen dần tiếng gõ của những chú gà gỗ giúp con hứng thú hơn, khi con có thể tự nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đi, và đến khi con có thể đẩy thật nhanh chiếc xe khi thấy Mẹ đi làm về…
Mẹ đã rất vui khi từng ngày nhìn con lớn. Đúng vậy, trẻ con lớn rất nhanh! Mới ngày nào còn xoa bụng, nâng niu và ao ước gặp con, ngắm con… Vậy mà giờ đây con đã biết đi, con sẽ thỏa chí khám phá những thứ xung quanh con 1 cách chủ động hơn, bây giờ con đã có thể tự đi đến những nơi mà con muốn rồi… Mẹ không thể ôm con mãi và diu dắt con theo ý mẹ nhưng Mẹ hứa… mẹ sẽ luôn song hành cùng con, sẽ ở đằng sau nhìn con bước đi, xe dẫn đường khi con cần sự định hướng và sẽ dắt tay cùng con bước trên những hành trình dài.
Chúng ta – tuy chân không dài nhưng sẽ cùng nhau chậm dãi trên con đường hạnh phúc, phải không?
Hãy nhớ, Mẹ luôn yêu con và con là điều tuyệt vời nhất mà Mẹ có được… Misu bé bỏng… Vững vàng lên con nhé!
-
Viêm phụ khoa khi mang thai - nỗi ám...
Khoảng 10 - 20% thai phụ xảy ra tình trạng viêm âm đạo khi mang thai. Bệnh này không những gây khó chịu ở vùng kín... -
Bật mí những loại thực phẩm mẹ nên...
Ngày nay, số lượng trẻ nhỏ mắc chứng viêm dạ dày ngày một tăng cao. Nếu bệnh không được điều trị đúng cách có thể... -
6 loại thực phẩm "đánh bay" ngay nhiệt...
Nhiệt miệng là bệnh phổ biến, trong đó trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Đây không phải là bệnh nặng song lại...
Khánh Linh
14m 14d... số đẹp nè, cũng không chậm lắm đâu mẹ ơi, đi sớm quá chân con dễ vòng kiềng xấu
Mẹ én nhỏ
giờ thì vậy thôi chứ lớn lên chân con dài lắm đó mẹ, mai mốt con làm người mẫu luôn cho mẹ đó
diệu hoa
misu bé bỏng của mẹ giỏi quá nè, chúc mừng con đã có những bước đi đầu tiên nha.
Mẹ Ớt
con gái có bộ áo dài màu hồng đẹp quá nè, Chúc con có những bước đi mạnh mẽ, vững vàng nha.
Phạm Hướng Dương
Con đội mấn và mặc áo dài hồng dễ thương quá! Chúc con đạt giải nhé!
Đốm Mẹ
Mình thích câu này trong bài viết của bạn: "Chúng ta – tuy chân không dài nhưng sẽ cùng nhau chậm dãi trên con đường hạnh phúc, phải không?"
Không gì hạnh phúc bằng việc cùng con lớn lên mẹ nhỉ :)
À, bạn nhớ kêu gọi thêm cho đủ 20 bình luận, 20 love để được ban tổ chức chấm bài nha.
Mẹ Tôm Tích
nhìn con gái mẹ xinh và đáng yêu quá đi, chúc con vững bước hơn nha
Mẹ Tôm Tích
14 tháng hơn con biết đi cũng không chậm đâu mẹ ơi,
Mẹ Tôm Tích
nếu có chậm so với các bạn đi sớm nhưng con chậm mà chắc con gái nhỉ
mẹ xí muội
chúc hai mẹ con có những trãi nghiệm mới nhé.
Mai Thị Thuỳ Dung
Cám ơn mẹ xí muội nhiều ạ :)