của bé
Hôm nay 1-6-2017 là ngày tết thiếu nhi, các mẹ đã cho con đi chơi chưa vậy?
Tết thiếu nhi thứ 2 của ớt. Năm ngoái tết thiếu nhi con còn nằm 1 chỗ chưa biết đi vậy mà năm nay chạy nhanh hơn mẹ rồi. Thời gian trôi nhanh thật đó!
Nay mẹ ớt chưa có cho ớt đi chơi được vì buổi sáng bố mẹ ớt bận, chắc chiều tối mới chở ớt đi chơi được. Mà các mẹ nhớ cho con đi uống vitamin A nha, đừng có mà quên nha. Ớt chiều qua mới được nhận giấy mời đi uống vitamin A của phuờng không thì cũng quên mất tiêu. Ớt thì chiều ngày 2/6 mới đi uống các mẹ à.
Các mẹ hãy nhớ những thông điệp mà đằng sau tờ giấy mờ đi uống vitamin A nha, đây là giấy mời của bạn ớt đó! Mình nghĩ hầu như bạn nào cũng có giấy mời này nhớ lật mặt sau đọc để thấy được tầm quan trọng của các laoi5 dưỡng chất đối với sức khỏe của con mình nha các mẹ.
Chúc tất cả các con có một ngày lễ 1-6 vui vẻ nha.
-
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
-
Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu vừa đón...Trang On đưa tin vào ngày 15-2 vừa qua, diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có con trai...
-
Phát hiện một ca sinh 7 hiếm gặp ở IraqTheo Healthmedicinet, đây là trường hợp sinh 7 đầu tiên vừa xảy ra tại Bệnh...
-
Lạ: Mổ bắt thai nhi ở tháng thứ 7, phẫu...Một bà mẹ người Anh mang thai tháng thứ 7 được các bác sĩ phẫu thuật lấy...
diệu hoa
tết thiếu nhi nhà mình cho con đi nhà bóng chơi, nhưng mà đông quá, con chơi được xíu phải cho về , vì mấy anh chị lớn chơi dành hết đồ chơi của con
Mẹ Ớt
đúng là vào ngày lễ cho con đi chơi đông là đúng rồi mẹ, con còn nhỏ thì không tranh chơi được với các bạn rồi
Mẹ én nhỏ
mình toàn quên vụ cho con đi uống vitamin a, và dịp 1-6 thôi, cũng may có chị hàng xóm cũng có con gần tháng tuổi mỗi lần đi tiêm hay cho con đi uống vitamin a là chị ấy lại nhắc cho
Mẹ Ớt
cái này quan trọng đó mẹ, mẹ phải cố gắng nhớ nha, may có chị hàng xóm nhưng nếu nhỡ chị ấy có việc gì không nhắc thì con lại không được tiêm phòng đầy đủ
hoàng lê kim
nhà mình cũng cho con uống vitamin a hôm mồng 2-6 mẹ ớt à
Mẹ Ớt
thế thì nhà mẹ giống nhà ớt rồi, ớt cũng uống vitamin a hôm 2-6
diệu hoa
nhà mình cũng cho con uống hôm 2-6
Mẹ Tôm Tích
nhà mình bữa 1-6 bận đi làm nên không cho con đi chơi được, đến cuối tuần vừa rồi mới cho con đi chơi bù được
Mẹ Ớt
đúng rồi, hôm 1-6 lễ của con chứ bố mẹ nào cũng phải bận đi làm nên nhà mẹ tôm tích làm như vậy là đúng rồi
Khánh Linh
thời gian trôi nhanh thật mẹ ớt nhỉ, quay đi quay lại con đã lớn rồi
Mẹ Ớt
đúng rồi đó mẹ khánh linh thời gian trôi mà chẳng đợi ai bao giờ
Mẹ Tôm Tích
mình cũng cảm thấy vậy, mới ngày nào thử que 2 vạch mà giờ đây con đã biết chạy rồi
diệu hoa
hi hi..... quay đi quay lại các mẹ thì già hết rồi con cũng đã lớn
Mẹ Kem
Giấy mời của bạn Kem không có mặt sau này. trắng trơn.
Mẹ Ớt
ôi vậy à. thế mà của bạn ớt 2 năm nay mình để ý năm nào cũng có phần đằng sau này
Mẹ Tôm Tích
mình thì không để ý lắm, có giấy mời thì bố nó cầm rồi đưa con đi uống nên không biết
hoàng lê kim
nhà mình thì từ trước tới giờ toàn mình đưa con đi tiêm phòng hoặc đi uống vitamin a thôi
mẹ xí muội
chúc hai mẹ con đi chơi vui vẻ nha.
Mẹ Ớt
cảm ơn mẹ xí muội nhiều nha
Khánh Linh
chúc nhà ớt đi chơi lễ vui vẻ nha
Mẹ Ớt
cảm ơn mẹ khánh linh nhiều nha, thế hôm 1-6 mẹ cho con đi đâu chơi vậy?