của bé
Thay thế các thiết bị thông minh bằng những quyển sách hay cho bé các mẹ nhé
Chào các mom! Chúc các mom ngày mới ấm áp, tràn ngập niềm vui và giải quyết hiệu quả thật nhiều công việc trong tuần mới ạ.
Khi còn đi học e rất thích đọc sách đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao, đến khi đi làm thói quen ấy dần mất đi vì không còn nhiều thời gian cho việc đọc sách nữa. Cũng may đến khi mang bầu bắp, mình quyết tâm dù bận thế nào đi nữa trước khi đi ngủ cũng phải đọc một vài tờ rồi mới đi ngủ (sau khi hết nghén thôi ạ). Đến khi Bắp chào đời là lúc bắt đầu e chính thức đầu tư sách cho Bắp, mặc dù nàng ấycũng làm như có đam mê lắm ấy, lật lật, cùng với cây bút như thiệt…kết thúc bằng hành động là xé làm mẹ méo cả mặt, tiếc lắm ấy. Giờ nàng ấy lớn hơn một chút có vẻ như hiểu tấm lòng của mẹ nên cũng chịu khó nghe mẹ đọc nhưng theo cảm hứng ưng thì nghe.
Mới hôm rồi, nhân cơ hội Tiki giảm giá, trúng vào lúc mẹ đang tâm trạng, thế là quyết định hốt một số ẻm,kịp thời bổ sung vào tủ sách thiếu nhi của Bắp. Trong đó có quyển “Mãi yêu con” của tác giả Robert Munsch, vừa có lời vừa có tranh rất sinh động. Là một câu chuyện cảm động, kể về câu chuyện của cậu bé nọ từ lúc lọt lòng cho tới khi trưởng thành, cùng với đó là sự già đi của người mẹ, đặc biệt là tình cảm yêu thương vô bờ bến mà người cha, người mẹ giành cho con mình. Hát mãi lời ru:
Con yêu ơi con còn mãi mãi,
Thương con chẳng thể xa rời,
Chừng nào trái tim còn đập
Con là của riêng mẹ thôi.
Cuốn sách ý nghĩa vô cùng, các mẹ thử tìm đọc nhé
-
Shop hoa tươi hà nội
Địa chỉ shop hoa tươi cho các Mẹ cần -
Khám sàng lọc trước khi sinh - Bước đầu...
Khám sàng lọc trước khi sinh là một việc làm rất cần thiết giúp đảm bảo sức khỏe, ngăn ngừa những dị tật bẩm sinh... -
Dấu hiệu ung thư cổ tử cung không phải...
Ung thư cổ tử cung là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với nữ giới, đặc biệt trong độ tuổi 30 trở lên. Phát hiện những...
nguyễn thị nga
chừng nào trái tim còn đập , con là của riêng mẹ mà thôi. Hay quá
Phạm Thị Thắm
da. Hay lắm mẹ ơi, e thấy phù hợp với mấy con nữa
nguyễn thị ngọc
ngày bé mình thích đọc sách, cơ mà lớn lên thì ít lắm
Phạm Thị Thắm
nwaxda e cũng vậy. Do công việc với ít có thời gian nên dường như mất hẳn
Hải Thịnh
mình thích đọc sách, nhưng câu chuyện ngắn gọn và sát thực tế thôi ạ
Phạm Thị Thắm
câu chuyện này ngắn và minh họa sinh động lắm ạ
vũ hải anh
Mình ủng hộ ý kiến của mẹ ạ
Phạm Thị Thắm
cảm ơn mẹ nhiều nhé.
Hán Thị Thu Hương
mẹ chịu khó đọc sách cho con nhỉ
nguyễn thị ngọc
mình hầu như không có thời gian đọc sách cho con
Phạm Thị Thắm
dạ. E muốn cho con nghe một chút vì đi học cả ngày xa mẹ rồi
nguyễn thị xuân
ngày xưa rất nhiều người thích đọc sách, cơ mà bây giờ chỉ thích xem máy tính và điện thoại thôi ạ
Hán Thị Thu Hương
giống mình nè, lười đọc sách lắm
Phạm Thị Thắm
thoi đại công nghệ cái gì cũng có nên thói quen này cũng mất dần ạ
Bùi Minh Châu
mình thì ít khi đọc sách lắm nhưng đọc bài viết của mẹ chắc mình cũng nên chăm chỉ đọc sách thôi
Phạm Thị Thắm
cảm ơn mẹ nhé. Mẹ thử đi ạ
Phạm Ngọc
nghe mẹ nói chắc mình cũng phải tìm mua cuốn sách này về đọc cho con thôi
Phạm Thị Thắm
rất đáng đồng tiền mẹ ơi. Có tranh minh họa cho con nữa ạ
Nguyễn hải lý
mình đồng í việc hạn chế cho bé xem các thiết bị thông minh, thay vào đó la cho bé đọc sách
Phạm Ngọc
mẹ hải lý nói đúng đó, hạn chế cho con xem các thiết bị thông minh
nguyễn thị nga
mình cũng đồng ý với mẹ Hải Lý
Phạm Thị Thắm
cảm ơn mẹ nè, các thiết bị thông minh đều có cái lợi và hại ạ
Lê Thị huyền
cuốn này hay lắm nè, mình đã đọc và thấy rất ý nghĩa nhé
Phạm Ngọc
chắc mình cũng phải tìm mua cuốn sách này về đọc cho con thôi
nguyễn thị ngọc
vậy hả, mình cũng phải mua về đọc mới được
nguyễn thị nga
chắc mình phải đọc cuốn này thôi
Phạm Thị Thắm
hihi mình tiếp tục nếu có sách hay thì chia sẻ mẹ nhé