của bé
Những bước chân ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho những hành trình mới của cuộc đời con. Ngày con cất tiếng khóc chào đời là một...
Những bước chân ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho những hành trình mới của cuộc đời con. Ngày con cất tiếng khóc chào đời là một ngày khó quên đối với đại gia đình mình và còn một ngày không thể quên được nữa đó chính là ngày con tự bước đi trên đôi chân của mình . Khi con 9 tháng tuổi mẹ sắm cho con chiếc xe đầu tiên để con sở hữu đó là chiếc xe tập đi . Lên được xe con thích lắm cứ chồi cứ đạp miết làm mẹ cũng hy vọng son sẽ biết đi sớm . Siêu xe đầu tiên của con 9 tháng rồi 10 tháng 11 tháng 1 tuổi con mẹ chỉ bò , bò nhanh thoăn thoắt ấy chẳng chịu đi hay đứng chựng như bao đứa trẻ khác . Cả nhà bắt đầu lo lắng còn mẹ thì tự bảo rằng chắc con trai mẹ sinh thiếu tháng nên phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác . 13 tháng con biết nói bập bẻ những tiếng đầu tiên , tuy còn đớt đát nhưng cả nhà vui vô cùng . 14 tháng con mẹ vẫn chưa đi lúc này mẹ sốt ruột vô cùng , mẹ và cha thay nhau tập đi cho con mỗi khi có thời gian rãnh . Bà cố thì chỉ lấy cái khăn rằng choàng qua nách của con rồi tâp cho con đi . Mẹ cũng làm vài lần nhưng có lẽ đau hay sao mỗi khi thấy cái khăn đó là con khóc thét lên .
14 tháng con vẫn chưa chập chững được bước nào . Nỗi lo lắng cứ ngày một tăng lên nhưng rồi một ngày đẹp trời khi con ở tháng tuổi thứ 16 , trong lúc còn đòi quà bánh mẹ đã đùa bảo con hãy tới đây mà lấy , bà đang dìu con thấy chân con bỏ định bước tới bà cũng buông hờ tay , ai ngờ đâu con đã bước đi một mình được gần 6-7 bước . Không cần phải nói cả nhà vui đến phát khóc , giây phút vỡ òa vì hạnh phúc . Vậy là cuối cùng con trai mẹ cũng có thể tự bước đi trên đôi chân bé xíu của mình . Con đã có thể bước đi mà chẳng cần phải qua giai đoạn đứng chựng như những đứa trẻ khác .
Nhìn cái dáng đứng hai hàng , những bước đi xiêu quẹo như ông say rượu của con mà cha mẹ hạnh phúc vô cùng .
Đi được con bắt đầu lục lội và khám phá mọi thứ trong nhà ! Những bước chân ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho những hành trình mới của cuộc đời con . Tuy còn khó khăn và sẽ phải vấp ngã nhiều nhưng hãy mạnh mẽ đứng lên con nhé . Bàn chân này , đôi tay này , cuộc sống này cha mẹ đã tặng cho con nhưng cả thế giới rộng lớn này con hãy tự khám phá bằng chính đôi chân của mình con nhé ! Hãy mạnh mẽ bước đi trên chính đôi chân mình con nhé ! Mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ những đều đơn giản , mẹ hy vọng con luôn có những bước đi đúng đắn và không bao giờ chùn bước trên bước đường tương lai .
-
Người mẹ hiện đại dạy con bằng câu nói...
Các bà mẹ hiện đại không thể bỏ qua cuốn sách “ Con nghĩ đi mẹ không biết” như một cuốn cẩm nang nuôi dạy con của... -
Chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín...
Review đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa Đại Tín có tốt không tại địa chỉ 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu... -
VIÊM MIỆNG
Viêm miệng là xuất hiện vết loét nông trong miệng và bên trong môi, lợi.
Thy Vui Ve
ch1uc con trai của mẹ luôn vững bước trong mọi hoàn cảnh nhé
Vân Anh Vananh
con mình cũng gần tuổi rưỡi mới biết đi nè
BíchAnh BíchAnh
áo vàng vớ tím mới chịu à nhen , bé iu quá
Công Tử Thala
nhìn ảnh biết đi rồi mò đi lục phá kìa iu quá
Bao Uyen
coi cái mặt ngồi trong xe thương chưa kìa, chắc là không muốn ngồi rồi, muốn chạy nhảy đấy
kt_pham
Con giỏi quá, tự bước đi mà không phải chựng nữa à mẹ
Kim Thoa Bui Thi
dạ con bỏ qua giai đoạn này luôn mẹ à
Ngọc Hồng
Hai mẹ con may mắn nha, nhìn con chập chững ghét quá à
Kim Thoa Bui Thi
cảm ơn mom nhé, lúc đó biết đi trễ quá khiến mình lo lắm
Nguyễn thị hằng
cún con đáng yêu quá, chúc con ngoan ngoãn và khỏe mạnh con nhé
Kim Thoa Bui Thi
cảm ơn mom nhiều nhé
Phùng Thanh Thúy
có quà nha con,yêu lắm cơ
Kim Thoa Bui Thi
chắc mẹ con em giựt giải quá hhaha toàn bài hay thôi
Le Thị Ngoc Bich
chúc con mạnh khỏe,hay ăn chóng lớn nha
Kim Thoa Bui Thi
cảm ơn mẹ Bích nhiều nhé