của bé
Tình yêu không đủ lớn để níu chân con lại ở nhà ngôi nhà này nữa rồi.
Mẹ của con.
Ngỡ tưởng chúng con lớn hơn, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, bố mẹ sẽ đỡ lo hơn. Thế nhưng con nhầm rồi ạ. Chuyện gia đình nhà chồng con lại khiến bố mẹ lo nghĩ nhiều hơn. Tự dưng c on thấy hối hận vô cùng. Con không chê những người nông dân bởi mẹ cũng là nông dân. Con tự hào vì con là con của mẹ – một người nông dân chính gốc. Nhưng con không thể tự hào vì là con dâu của một nhà toàn những người lao động chân tay, cộc cằn, thô lỗ và tính khí gia trưởng được mẹ ạ.
Nhiều lần con nói sẽ về ở với bố mẹ. Mẹ buồn và khóc. Mẹ bảo cứ thế này thì mẹ sống sao. Nhưng thật sự là con mệt mỏi vô cùng. Đúng là không ai thương con bằng bố mẹ. Đúng là chẳng ai chiều con bằng bố mẹ. Cũng chẳng ai hiểu con bằng bố mẹ. Chỉ có những người sinh thành, dưỡng dục nên con mới có thể làm mọi thứ vì con thôi thôi mẹ ạ.
Giờ con mới biết, khoảng thời gian con ở với bố mẹ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Từ ngày bước chân về nhà chồng, chưa khi nào con thôi ân hận vì không nghe lời bố mẹ cả. Đúng thật ạ. Giờ con biết con sai rồi. Con sửa sai được không???
Khi còn trẻ người ta ngỡ tưởng tình yêu là tất cả. Khi đã chín chắn hơn người ta mới biết rằng quan trọng hơn cả là những người thân thích ruột rà của mình, là mình nhìn thấy họ, thấy họ cười, thấy họ vui và thấy họ hạnh phúc. Con thấy mẹ cười, khi con và cháu về nhà. Con thấy bố vui khi chơi với cháu. Con thấy mọi thứ. Con phân vân vô cùng. Tình yêu không đủ lớn để níu chân con lại ở nhà ngôi nhà này nữa rồi.
-
3 Phương Pháp Vô Dụng Nhất Khi Dạy Trẻ...
Trẻ nhỏ như những thiên thần mới xuống trần và đang khám phá mọi thứ xung quanh. Cho nên, chúng thường có tính tò mò... -
4 cách Sau Sẽ Giúp Bạn Trị Trẻ Cứng Đầu...
Nhiều trẻ bẩm sinh đã không sợ bị mắng, điều này khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Nhiều ông bố bà mẹ lúng túng không... -
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông...
-
DV Thanh Thúy đăng ảnh, kêu gọi thi...Chỉ mới được 2 tuần tuổi nhưng cậu nhóc thứ 2 nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đã...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
Băng Băng
Cho dù bạn có lớn đến nhường nào thì vẫn là con của mẹ thôi.
Bùi Thảo
Bố mẹ vui khi vợ chồng conc ái cháu chắt quây quần.
Băng Băng
tuổi già không cần của cải chỉ cần tifh cảm thôi à.
đặng tân
với bố mẹ con lúc nào cũng bé bỏng
Bùi Thảo
Con có lớn vẫn là con của mẹ mà mẹ nhỉ.
Mẹ Titi
MUốn trở về bên mẹ vô cùng mà thaatj sự là rất khó.
đặng tân
mình cũng thế đi lấy chồng xa, nhiều lúc buồn muốn về bên mẹ mà không được nè
Bùi Thảo
Đặng taan, hai nhà nội ngoại cách xa không mẹ ơi.
Băng Băng
Thực ra là bên nhà chồng không ai hài lòng khi chúng ta về nhà ngoại nhiều đâu.
mẹ cọp
không phải tình yêu không đủ lớn để níu chân mẹ ở lại mà là vì trách nhiệm với chồng với con mẹ phải rời xa ngôi nhà đó
Mẹ Titi
Mẹ cọp hiểu sai ý của mẹ Kem rồi mẹ ơi.
Bùi Thảo
ý của mẹ Kem là bên nhà chồng ấy tình yêukhông đủ lớn để níu chân mẹ ấy ở lại nữa. Chứ không phải nhà đẻ mẹ Cọp ơi.
Băng Băng
Chắc mẹ Cọp đọc vội quá rồi.
hoàng mai
đi lấy chồng rồi nhiều lúc ngồi nhớ mẹ chỉ muốn về trong vòng tay của mẹ thôi
mẹ cọp
mình cũng giống mẹ nè
Mẹ Titi
Chả ông bố chồng bà mẹ chồng nào muốn con dâu suốt ngày về ngoại.
đặng tân
hix.... mình may không phải làm dâu nhưng do nhà ngoại xa nên cũng ít được về lắm
Bùi Thảo
Không p hải làm dâu tớ thấy là hạnh phúc.
Băng Băng
Làm dâu chưa bao giờ dễ dàng.
mẹ xí muội
mẹ kem ơi, cố lên đi cuộc sống nhiều lúc nó mệt mỏi vậy đó. cố gắng dung hòa các mối quan hệ thôi.
mẹ cọp
đúng là cuộc sống có nhiều thứ không như mình mong muốn vậy đó mẹ
Mẹ Titi
Dung hòa cũng khó mà mẹ xí muội. Nhiều khi ngột thở lắm mẹ ơi.
Bùi Thảo
Cái cảnh làm dâu oải ghê cơ,
mẹ cu Tin
Kệ đi bạn ơi, miễn sao những người yêu thươngmình mìnhyêu thương vui vẻ và khỏe mạnh . Trên đời này chỉ có một bố và một mẹ thôi à.
hoàng mai
đúng rồi đó cố lên mẹ kem ơi
Mẹ Chuột
Bố mẹ mình bao giờ cũng bao dung mẹ ơi.
mẹ cu Tin
Với bố mẹ con cái bao giờ cũng bé xíu xíu yêu thương còn chưa hết nữa là.
mẹ cọp
tất nhiên đối với bố mẹ đẻ mình lúc nào cũng là nhất mẹ nhỉ
Mẹ Titi
Đừng làm gì để những người sinh thành ra mình dưỡng dục ra mình phải buồn lo bạn ơi.