Sự phát triển
của bé
của bé
Nhớ cục cưng của mẹ quá
Gần nửa ngày đã trôi qua, mẹ ngồi đếm thời gian để nhanh về với con, bầu ngực mẹ căng cứng, mỗi lần xuống sữa mẹ cứ nóng ruột. Vừa ngồi vắt sữa cho đỡ cương, vừa thương con. Mọi ngày ở nhà thì mẹ chỉ đủ sữa cho con ti trực tiếp, giờ mẹ ngồi vắt bớt lượng sữa thì con ở nhà phải bú sữa bình, cái cảm giác này sao mẹ không thích chút nào. Mẹ nhớ cái miệng chúm chím của con rúc đầu ti chụt chụt, lâu lâu lại ngẩng lên cười với mẹ. Ôi sao mà nhớ thế. Hic hic. Mong sao thời gian trôi nhanh chóng để mẹ về với con. Nhớ cục cưng của mẹ quá.
-
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết... -
5 "tuyệt chiêu" khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt
Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng chấm dứt cơn nấc cụt đáng ghét đang "quấy rầy" em bé nhưng không thành công? Hãy thử 1...
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
-
Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu vừa đón...Trang On đưa tin vào ngày 15-2 vừa qua, diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có con trai...
-
Phát hiện một ca sinh 7 hiếm gặp ở IraqTheo Healthmedicinet, đây là trường hợp sinh 7 đầu tiên vừa xảy ra tại Bệnh...
-
Lạ: Mổ bắt thai nhi ở tháng thứ 7, phẫu...Một bà mẹ người Anh mang thai tháng thứ 7 được các bác sĩ phẫu thuật lấy...
-
Jessica Simpson và những sự cố dở khóc...Jessica Simpson mang thai lần 3 ở tuổi 38 và đối diện với nguy cơ tăng cân...
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Gia Đình Sun E
Mỗi lần bầu ngực căng cũng là mỗi lần con yêu đang thèm khát nhữbg dòng sữa cubgx là lúc con yêu nhớ mẹ lắm
Phạm Bích
Ngày xưa hai đứa lớn mình con về trưa cho con ti được đến bé út làm công ty khác xa hơn cũng không về trưa được nghĩ thương con qua nhưng lam thế nào được công việc mà ,thôi đành phải cố gắng thôi mẹ nhỉ
Mẹ Kem
Thời gian đầu mình đi làm cũng thế mẹ ạ. SOng rồi cũng dần quen mẹ ơi.
Gia Đình Sun E
gióng em quá, thời gian đầu em đi làm, nhớ con kinh khủng, sau rồi thòi gian vùi đầu vào công việc cũng làm cho mình cảm giác bớt nhớ con đi,
Mẹ Kem
Dần dà sẽ quen mẹ nhỉ. Ai cũng thế thôi. Nhưng đúng là trước đây chưa làm mẹ cứ bảo với mọi người đi làm có tí trưa lại về có gì mà nhớ. XOng đến lúc làm mẹ mới thật sự thấm.