của bé
Con dù lớn vẫn là con của Mẹ, Đi khắp phương trời lòng Mẹ vẫn theo con
Ngày 01 tháng 10 năm 2015
RUBY CỦA MẸ
Mẹ nhập viện lúc 8 giờ sáng ngày hôm ấy, vỡ ối. Đến 10 giờ sáng thì các y tá cho mẹ lên box sanh. Các cơn gò dồn dập, đau quằn quại, liên tục đến tận 15 giờ 30 mà vẫn chưa lấy con ra được. Các y tá gọi điện thoại liên tục cho bác sĩ được chỉ định, gọi mẹ con mình là ca khó sau khi chích vào người Mẹ đủ các thể loại thuốc để giục quá trình sinh nở.
Chờ thêm 20 phút nữa, bác sĩ chỉ định mổ do vị trí nằm của con lệch hẳn sang bụng trái, đầu không cúi xuống, không thể lấy ra bằng phương pháp sinh thường. Đúng 16 giờ chiều hôm đó, mẹ được đưa lên phòng mổ, cảm giác vào phòng mổ thật đáng sợ, lạnh như đóng băng, mẹ run cầm cập do chưa được chích thuốc gây tê. Các bác sĩ vào cuộc, chỉ sau 5 phút đã được nghe thấy con cất tiếng khóc chào đời, lòng mẹ nhẹ bâng, vậy là ca mổ đã thành công. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con yêu chỉ trong chốc lát, sau đó các y tá đưa con về phòng dưỡng nhi, còn mẹ thì ở phòng hồi sức.
Vừa về đến phòng hồi sức mẹ ói một thau đầy, họ canh chừng mẹ kỹ lưỡng vì sợ sốc thuốc, chiếu đèn cho ấm. Thuốc tê giảm dần, cơn đau mổ bắt đầu hành hạ. Những ngày sau đó vẫn cứ âm í, khó nhất là phải cố ngồi dậy cho con bú để sữa về.
Rồi Ruby của mẹ lớn dần từng ngày. Con đã gần 4 tháng tuổi, rất lanh lợi và cười rất tươi. Ruby khó tính lắm ý, nhưng mẹ lúc nào cũng kiên nhẫn hết sức để dỗ dành con. Cứ mỗi ngày trôi qua là con lại biết thêm một chút, nhưng vẫn thích nhất là được ủ ấm trong vòng tay mẹ. Con biết không, mẹ đã trải qua giai đoạn khó khăn thế nào để mẹ con ta cuối cùng đã gặp được nhau.
Ảnh này được chụp khi Ruby tròn 3 tháng tuổi. Lần đầu tiên chụp tại studio nhưng con rất tự tin trước ống kính.
Ruby rất thích nghe nhạc. Cho em nghe nhạc là em cười toe toét như vậy nè.
Ruby còn nhỏ đã biết tạo dáng khi chụp ảnh
Ruby à, con có biết đối với mẹ con đúng nghĩa là viên đá Ruby to đùng đáng yêu, đáng quý như cái tên mẹ đặt cho con vậy. Có viết bao nhiêu nữa cũng không thể diễn tả hết tình yêu của mẹ dành cho con. Chỉ mong con mỗi ngày lớn lên thật khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.
MẸ YÊU CON, HÀNG VẠN NGHÌN LẦN
-
4 cách Sau Sẽ Giúp Bạn Trị Trẻ Cứng Đầu...
Nhiều trẻ bẩm sinh đã không sợ bị mắng, điều này khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Nhiều ông bố bà mẹ lúng túng không... -
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại...
-
DV Thanh Thúy đăng ảnh, kêu gọi thi...Chỉ mới được 2 tuần tuổi nhưng cậu nhóc thứ 2 nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đã...
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
Mẹ Misa
con đáng yêu quá à , chúc con hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nghen !
Nguyen Chinh
chuc con dat giai nha Ruby. Anh dep qua!
Tôn Thị Trí
Hình như mẹ là thợ săn chuyên nghiệp thì phải, săm được nhiều hình đẹp của con ghê!
Tôn Thị Trí
http://www.marrybaby.vn/blog/cau-chuyen-ve-van-minh-va-lat Ủng hộ bé nhà mình với nhé
Lan Nguyễn
Chúc 2 mẹ con may mắn lĩnh giải nhé
Quỳnh Như
Cảm ơn bạn nhiều nha
Lan Nguyễn
Nhìn con cười giống như một thiên thần ấy ạ
Lan Nguyễn
Bạn ấy đáng yêu quá mon ơi
Khoa Dinh
chúc bé Ruby hay ăn chóng lớn nha!
Yen Nguyen
Bé dễ thương quá đi, khuôn mặt lanh lợi, mắt sáng quá. Chúc con gái ăn ngoan chóng lớn nhen <3
Tôn Thị Trí
Đây sẽ là những bức hình được con trân trọng sau này lắm đây!
Tôn Thị Trí
Ôi! Nhìn bé yêu quá bạn ơi! Mẹ chịu khó săn hình con quá!