🔥 Bài đăng hot nhất

Người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của mẹ

Gấu à, con chính là cái đuôi của mẹ đấy. Thế nên cho dù là mẹ đi bất cứ nơi đâu thì cái đuôi này cũng cứ bám lấy mẹ mãi thôi. Đôi khi cái đuôi này nó cũng làm mẹ vướng bận đủ điều, đôi khi là vì cái đuôi này mẹ phải từ bỏ những gì mẹ thích, đôi khi là mẹ thấy cái đuôi này giống như "cục nợ" của mẹ vậy đó.... Nhưng mà, Gấu có biết không? Mẹ yêu cái đuôi này nhiều lắm, còn yêu nhiều hơn yêu bản thân mẹ, lúc nào mẹ cũng muốn cái đuôi này ở bên cạnh. Con chính là người bạn đồng hành cùng mẹ trên khắp các nẻo đường, là người bạn mà không bao giờ mẹ cảm thấy chán, không bao giờ muốn rời xa và cũng là người bạn mà không thể thiếu trong cuộc đời mẹ.

Vì là "cái đuôi" này quá đáng yêu nên lúc nào mẹ cũng phải mang theo thôi. Mà mỗi lần có "cái đuôi" này đi theo là mẹ cứ phải nói là cười tít mắt, gương mặt thì rạng rỡ hẳn lên. Các cụ nhà mình hay nói cái câu: "một nụ cười là mười thang thuốc bổ", theo như các cụ thì mỗi ngày mẹ được tới vài trăm thang thuốc bổ ấy chứ Gấu nhở??? hihi.

Sáng mẹ dậy sớm thì "cái đuôi" cũng thức dậy theo, mà cái đuôi của mẹ nó cũng siêng lắm cơ, trời giữa mùa đông lạnh giá, nhưng vẫn cố gắng thức dậy, ngóc đầu lên, trùm chăn lại và học bài đó nha. hihi. Chăm chỉ thế này để lớn lên làm kỹ sư hay bác sĩ gì đó cho mẹ cha được nhờ đó mà. yes

Mẹ con mình lại cùng nhau đi biển, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên đi biển nên Gấu con của mẹ có vẻ lạ lẫm và thích thú lắm, nhìn ngó đủ kiểu.

Mẹ nghe một số người nói rằng "con gái là bản sao của mẹ". Thế nhưng mẹ nhìn đi, ngắm lại cả gương mặt lẫn tính cách sao chẳng giống mẹ tý nào, cứ như là Gấu chui ra từ quả thị vậy. kaka

Gấu là con gái mà tinh nghịch như thế đó, càng lớn thì càng nghịch ngợm. Nhiều khi mẹ không chịu nổi cái đuôi này luôn đó. Mỗi sáng mở mắt ra là cái miệng đã chót chét liên phanh rồi. Tối đến khi nào mà "cái đuôi" này ngủ khò khò thì cả nhà mới mong có được giấc ngủ bình yên. Cái miệng cứ luyên thuyên mãi không thôi. Nhưng mà không có "cái đuôi" này ở nhà thì nó yên tĩnh và buồn lắm luôn đó. hihi

Mẹ hay càm ràm, phàn nàn "cái đuôi" này nhiều lắm, nhưng xa nó là mẹ cảm thấy nhớ nó ghê lắm. Đi làm mà mẹ cứ mong cho hết giờ để được gặp cái mặt nó. Yêu Gấu nhiều lắm! Gấu là người bạn đồng hành cùng mẹ đi khắp thế gian.yes

Người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của mẹ
0
2.6k
0 Bình luận
Mai mốt Gấu làm thủ lĩnh giúp mẹ hết việc nhà cho coi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hic, ko biết có giúp hết việc nhà cho mẹ hay là bày ra một chiến trường cho mẹ dọn nữa đây. kaka
8 năm trước
Thích
Trả lời
Ui, Gấu với mẹ thì khỏi bàn rùi nha hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hehe. bàn một tý cho nó xôm chị à. kaka
8 năm trước
Thích
Trả lời
Chúc em may mắn có quà cho con
8 năm trước
Thích
Trả lời
dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. em chỉ thích quà là đồ chơi để cho Gấu chơi thôi chị à, mấy món còn lại em ko ham. hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cái đuôi của mẹ rất đáng yêu
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. cái đuôi này cứ bám mẹ mãi thôi.
8 năm trước
Thích
Trả lời
2 mẹ con nhìn xinh quá đi thôi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. chị cảm ơn em nhiều nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
Con đáng yêu quá nè
8 năm trước
Thích
Trả lời
cảm ơn mom nhiều nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
bé nhà mon đáng yêu quá! chúc con ngoan mau ăn chóng lớn nha. mon ghé ủng hộ cho cháu! cảm ơn nhiều ^_^ http://www.marrybaby.vn/blog/ot-trai-ngot-cua-bo-me-dang-lon-len-tung-ngay-la-niem-hanh-phuc-cua-gia-dinh-nho
8 năm trước
Thích
Trả lời
cảm ơn mom nha, mình đã ủng hộ bé ớt nhà bạn rồi nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
mình cũng có 1 cái đuôi nghịch vô cùng
8 năm trước
Thích
Trả lời
Ai cũng muốn mình có một cái đuôi hết trơn. hehe
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Tất cả các bà mẹ đều ko chịu tiến hóa nè. kaka
8 năm trước
Thích
Trả lời
ai có được cái đuôi là hạnh phúc lắm đó phải không mom
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Lúc nào cũng than ngắn thở dài là có cái đuôi này nó phiền phức lắm nhưng mà thật ra thì đó là một hạnh phúc lớn lao mà bà mẹ nào cũng muốn có mom à
8 năm trước
Thích
Trả lời
Chúc hai mẹ con rinh quà nhé!
8 năm trước
Thích
Trả lời
dạ. em cảm ơn chị nhé. Quà to hay quà nhỏ gì cũng được, miễn có là 2 mẹ con em vui ngất ngây luôn rồi ạ. hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 2 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!