Sự phát triển
của bé
của bé
Nghe con nói tự nhiên mẹ nghĩ thấy hơi buồn
Hôm nay là ngày cuối cùng con đi học của năm. Mẹ và cha quyết định sẽ mua hai giỏ quà tết để biếu hai cô. Chiều mẹ đi làm về con trai đã hối hả khoe hôm nay cả hai cô giáo đều thương con rồi mẹ ơi. Mẹ hỏi thương thế nào thì con bảo cả hai cô đều xoa đầu con, cô nói bé Tiến hôm nay ngoan lắm, mai mốt cũng ngoan thế cô thương nhiều nhé. Không biết có trùng hợp hay không vì bình thường con không bao giờ nói cô giáo thương con chỉ toàn là cô phạt con thôi, hôm nay tặng quà thì được khen.
Mẹ nghĩ mà thấy hơi buồn còn à, hy vọng suy nghĩ của mẹ là sai và hy vọng ngày nào cô giáo cũng thương con
-
Thảo cầm viên cùng bạn
sau chuyến đi này mẹ sẽ cho con sống tự lập nhiều hơn nữa. -
Ca sĩ Lý Hải tiết lộ góc khuất hôn nhân...
Nhìn bên ngoài thì ai chả phán được, có ở bên trong mới thấu... Ca sĩ Lý Hải chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình... -
Cháu bà nội tội bà ngoại
Máy hôm nay dì sinh em bé tối bà ngoại phải trông em Tí xíu. Em Tí xíu đêm thì đã khuya mà em khóc miết Bà ngoại mệt...
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
-
Bi Rain chi mạnh để Kim Tae Hee được...Ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, hai mẹ con Kim Tae Hee đã được ông xã Bi...
-
Chăm con hoàn hảo: Kế hoạch... rất khả thiCuộc sống càng bận rộn, mẹ càng ít có thời gian chăm sóc con cái hơn. Làm...
Mình cũng cùng suy nghĩvới mẹ,vật chất quyết định tình cảm nhiều quá, không hẳn là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu mẹ.
bây giờ nghề nào cũng vậy mom nhỉ , vật chất phải đi đầu
Xã hội giờ thế mà mẹ nghĩ cũng buồn nhỉ mà ngày tết mẹ cũng tặng quà cô giáo cơ mình chỉ ngày nhà giáo với ngày phụ nữ thôi mẹ thế là làm hư cô rồi đấy
Biết là thế nhưng người ta có, con mình không có thì thấy mình ăn ở ra làm sao.hic.
lo cho con nên phải cố mom ơi , chứ ngày nào về bé cũng nói con phải tự làm cái này cái nọ xót quá
đúng đấy mình mà không có coi như con bị đày vào lãnh cung