của bé
Ngày 19/12/2017
Chào Sóc yêu của Mẹ! Không biết khi Mẹ đếm ngược từng ngày con trào đời từ hôm nay có sớm quá không con nhỉ khi mà khoảng 3 tuần nữa là dự sinh Sóc yêu của Mẹ. Nhưng Mẹ mặc kệ là có sớm hay không, bởi Mẹ đã mong ngóng được ôm con vào lòng từ rất lâu rồi, chứ không phải chỉ ôm cái bụng của Mẹ như hiện tại đâu. Mẹ không tưởng tượng con sẽ trông ra sao bởi vì Mẹ muốn khi Mẹ con mình gặp nhau, Mẹ sẽ ghi nhớ hình ảnh đầu đời của con chứ không phai chỉ là ghi nhớ trong trí tưởng tượng của Mẹ. Và dù không tưởng tượng trông con sẽ có khuôn mặt ra sao, đôi mắt như thế nào hay cái mũi cái miệng… của con sẽ trông thế nào thì Mẹ vẫn hy vọng con sẽ được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ Bố và Mẹ đó :)) Có lẽ Mẹ sẽ hơi tham lam khi mong muốn điều đó, nhưng mặc kệ, Mẹ vẫn hy vọng đó, có ai đánh thuế hy vọng đâu con. Và tất nhiên là dù trông con ra sao thì Mẹ vẫn sẽ yêu tất cả những gì của con, Mẹ sẽ cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho Sóc yêu của Mẹ
-
Mẹ bầu nên khám sàng lọc trước sinh ở...
Mang thai luôn là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha mẹ, và ai cũng mong muốn đứa trẻ khi sinh... -
Lời khuyên bác sĩ để đón con đầu lòng,...
Chuẩn bị đón đứa con đầu lòng có lẽ là bước ngoặt lớn đầu tiên đối với mỗi cặp vợ chồng sau khi kết hôn. Từ xưa đến... -
Trung tâm tiêm chủng chất lượng - “Tấm...
Tiêm vắc xin là một trong những giải pháp hàng đầu phòng bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do truyền nhiễm. Để...
Lâm Minh Thu
hình như mẹ sinh con so à, nếu là con so thì thường sẽ sinh sớm hơn con dạ đó mẹ
Bùi Thị Phương Mai
Vâng, em là bé đầu đấy ạ, cũng chuẩn bị đồ đạc và tinh thần đón con chào đời rồi, bố của Sóc còn mong con ra hơn cả em mong nữa ý :)
Nguyễn hải lý
bé chưa ra đời mẹ đã đặt tên em là sóc rồi
Bùi Thị Phương Mai
dạ, em đặt tên ở nhà cho bé, và mỗi khi nói chuyện với con em toàn gọi Sóc yêu của Mẹ, nghe thân thương lắm ạ <3
Lâm Minh Thu
mình cũng đặt tên cho con ngay từ lúc biết con là con trai hay con gái ấy
Bùi Thị Phương Mai
Mẹ Lâm Minh Thu ơi, gọi con bằng tên ở nhà qua cái bụng bầu thấy yêu con nhiều hơn mẹ nhỉ
Lê Thị huyền
con mà thừa hưởng những gì tốt đẹp của bố và mẹ thì tuyệt vời
Nguyễn hải lý
đúng thế mẹ huyền nhỉ
ĐỖ Minh Anh
con mình sinh ra dù có thế nào thì mình cũng yêu thương con hết lòng các mẹ nhỉ
Lê Thị huyền
đúng thế, vì do mình sinh ra mà
Bùi Thị Phương Mai
Yêu tất cả những gì của con các mẹ ạ, hi
Nguyễn Mai
mẹ nào mà chẳng mong sinh con ra con đẹp và thông minh mẹ nhỉ, có ai đánh thuế đâu mẹ cứ ước mong thoải mái đi
ĐỖ Minh Anh
mẹ nguyễn mai nói quá chuẩn nè
Nguyễn hải lý
ai cũng muốn con đẹp và thông minh
Bùi Thị Phương Mai
các Mẹ cứ ước mơ, cứ hy vọng đi ạ, như thế sẽ có động lực hơn và yêu con mình nhiều hơn, và dù như thế nào thì em vẫn sẽ yêu tất cả những gì thuộc về Sóc con nhà em :)
Chu AnhThư
hix... những ngày này chỉ mong thời gian trôi nhanh để gắp con yêu
Nguyễn Mai
hồi mình bầu cũng thế , lại còn cứ nghĩ không biết sinh ra con nhìn sẽ giống ai nữa chứ
Lê Thị huyền
hồi bầu mình cũng giống các mẹ lắm
Bùi Thị Phương Mai
Em thì mong gặp con từ lâu lắm lắm rồi ạ, lúc đó có mẹ có con em sẽ bớt cảm thấy cô đơn hơn khi mà chồng em đi làm chỉ cuối tuần về được 1 buổi thôi à
nguyễn thị nga
con không muốn trong bụng nữa mà muốn ra ngoài rồi mẹ Mai ạ
Nguyễn Mai
cứ đủ ngày đủ tháng sẽ tốt hơn là ra sớm quá
ĐỖ Minh Anh
đúng rồi đó tuy mong ngóng được gặp con nhưng cứ đủ ngày đủ tháng sinh thì sẽ là tốt nhất
Bùi Thị Phương Mai
Dù mong được gặp con lắm nhưng em cũng mong là Sóc con đủ tháng đủ ngày thì ra với gia đình em, hay sớm hoặc muộn hơn 1,2 ngày so với dự sinh vì bây giờ bé nhà em đang nhỏ hơn so với tuổi thai nên em muốn ăn uống thêm để bé tăng cân và sinh ra khỏe mạnh, khi đó thì khỏe cả mẹ cả con luôn ạ
trần anh thư
chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công nhé
Bùi Thị Phương Mai
cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha
nguyễn ngọc thanh
chúc 2 mẹ con sóc luôn khỏe mạnh nha
Bùi Thị Phương Mai
cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha
nguyễn thị thoan
mẹ giống mình nè, cũng đang đếm ngược từng ngày để gặp con yêu
trần anh thư
chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe
Bùi Thị Phương Mai
cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha
nguyễn thị nga
thời gian trôi đi dài hơn khi đếm ngược từng ngày 1