Sự phát triển
của bé
của bé
Năm nay 20/10 đối với mẹ thật là vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời mẹ được nhận món quà nhỏ từ con gái!
Mẹ biết rằng con gái mẹ chưa đủ khả năng để làm tấm thiệp đẹp được như thế này nhưng chắc là con được cô giáo dạy và cùng làm giúp con, để cuối cùng con có 1 tấm thiệp tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng chứa chan bao ý nghĩa về để tặng cho mẹ mình. Mẹ đã rất xúc động vui và hạnh phúc khi con xòe bàn tay nhỏ xíu cùng tấm thiệp nói ” con tặng mẹ”. Cảm ơn con, cùng cô giáo đã giúp mẹ có niềm vui này nha.
-
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết...
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Giới underground Hà Nội hội ngộ khoe...Trên trang cá nhân, Emily chia sẻ những hình ảnh vợ chồng cô họp mặt với rất...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
Kết nối facebook
TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT
Hồng đào
quà nhỏ của con gái nhưng mang lại niềm vui và hạnh phúc to cho mẹ nè
Mẹ Titi
Chữ trên tấm thiệp chắc cô giáo viết cho rồi.
đặng tân
con gái mẹ có quà 20-10 cho mẹ dễ thương quá à
kiều em
con nhà mình mỗi lần đến ngày của mẹ cũng được các cô hướng dẫn làm thiệp tặng mẹ nhìn những tấm thiệp ấy thật là vui và hạnh phúc như mẹ ớt nè
nguyễn thị thoan
vậy hả mẹ kiều em, đây là lần đầu tiên mẹ ớt được con gái tặng nên cảm giác vui lắm cơ
đặng tân
các mẹ thích nhỉ, mình chưa được con tặng quà gì cả
Mẹ Titi
Mẹ chụp ảnh bạn ấy bị rung mờ kìa. Các bạn ấy hiếu động chả bao giờ đứng yên cho mẹ chụp cả.
kiều em
công nhận bạn ấy là con gái mà có vẻ hiếu động ghê
nguyễn thị thoan
các mẹ tinh mắt ghê, đúng là mẹ bảo con cầm thiệp tặng mẹ để mẹ chụp hình lại khoe mọi người mà con chẳng chịu đứng yên gì cả
đặng tân
hiếu động thì con mới thông minh nè
Mẹ Titi
Trẻ con mà có bao giờ biết nghe lời ngồi im đứng im đâu.
mẹ cọp
chỉ cần vậy thôi là hạnh phúc rồi mẹ nhỉ
kiều em
mình cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi
nguyễn thị thoan
các mẹ nói chuẩn ghê, người ngoài cho quà gì cũng không bằng con gái tặng quà như này các mẹ nhỉ
đặng tân
đúng rồi có đây là món quà tinh thần mà mẹ
mẹ xí muội
con đáng yêu quá. biêt tặng quà cho mẹ rồi.
mẹ cọp
quá đáng yêu mẹ xí muội nhỉ
nguyễn thị thoan
cho nên mẹ cháu vui lắm, lên đây khoe với mọi người ngay
mẹ cu Tin
Quà của bạn Ớt đẹp quá cơ.
mẹ cọp
nhìn đơn giản nhưng mà đẹp mẹ cu tin nhỉ!
Mẹ Titi
Tấm lòng của con lúc nào cũng đẹp các mẹ ạ.
kiều em
hi hi... cứ con làm rồi tặng mẹ là thấy thích rồi
nguyễn thị thoan
tưởng mỗi mẹ cháu thấy đẹp thôi ai dè các cô cũng thấy đẹp à
đặng tân
tấm thiệp đẹp thật mà mẹ ớt ơi
Mẹ Chuột
Ớt khéo tay quá cơ. Ớt giỏi quá cơ.
mẹ cu Tin
Vẫn biết là bạn ấy làm có sự giúp sức của cô giáo mà mẹ bạn ấy chắc vẫn xúc động lắm.
mẹ cọp
tất nhiên là có sự giúp đỡ của cô giáo rồi nhưng mà có quà từ tay con gái yêu tặng ai mà chẳng vui và xúc động cơ
kiều em
công nhận bạn ớt giỏi quá nè, cũng có năng khiếu đó mẹ nhỉ
nguyễn thị thoan
nghe các mẹ nói mà mẹ ớt vui quá nè
Mẹ Kem
Mẹ Hạnh phúc ghê à nha, bao giờ bạn Kem mới làm được cái tặng cái này tặng mẹ Kem.
Mẹ Chuột
Kem đến tuổi của Ớt đi học là cũng được dạy cái đó mẹ ơi.
mẹ cu Tin
Chúc bạn Kem sớm làm được quà tặng mẹ nhé.
mẹ cọp
đúng rồi đó, mẹ kem cho kem đi học đi, các cô sẽ dạy bạn kem làm thiệp tặng mẹ
Mẹ Titi
Bạn Kem bao nhiêu tháng rồi mẹ kem. Mẹ chuân rbij cho Kem đi học chưa mẹ.
kiều em
chắc mẹ kem cũng sắp được nhận quà như mẹ ớt thôi
nguyễn thị thoan
đúng rồi đó bạn kem kém bạn ớt có mấy tháng thôi mà, chắc mẹ kem cũng sắp có quà từ bạn kem rồi
hoàng mai
thích quá nhỉ mẹ, được con gái tặng quà thích quá đi thôi
Mẹ Chuột
Đến khi các anh các chị ấy tặng quà cho tớ chắc tớ ngất vì xúc động quá. Giờ thì ngất về mệt.
mẹ cu Tin
Mẹ Chuột nói chuẩn quá haahhaa.
mẹ cọp
con mình đi học nhưng chẳng thấy các cô hướng dẫn làm thiệp tặng mẹ như này cả
Mẹ Titi
Chắc cũng phải tùy giáo trình và tâm huyết của cô giáo và nhà trường mẹ Cọp ơi.
kiều em
đúng đó cái này cũng do từng trường thôi, con mình hồi mới vào trường lúc nhỏ xíu thì các cô lấy tay của các con nhúng vào màu rồi in bàn tay lên giấy , rồi các cô sẽ trang trí vào làm thiệp tặng mẹ nè, ý tưởng hay ra phết
nguyễn thị thoan
ôi trường con mẹ kiều em học có nhiều ý tưởng hay nhỉ