của bé
Mùa này xoài chín nhiều mẹ tranh thủ làm mứt xoài nhưng mẹ không biết nên xắt quá mỏng, vì vậy mứt xoài bị nát.
Nhà ngoại nhiều xoài nên mẹ tranh thủ làm ít mứt xoài để hết mùa xoài có thèm còn có cái mà ăn. Nhưng mà mẹ quên nghiên cứu cách làm mứt xoài dẻo. Mẹ xắt xoài mỏngquá, khi luộc xong thì nó bị nát hết. Khi mẹ ướp đường bắt đầu sên thì phải nói là nát thành bột luôn ấy.
Thế là thây vì làm mứt dẻo nó ngang nhiên trở thành mứt bột. Cơ mà cũng ngon lắm. Người thử đầu tiên là em tí xíu.
Không được như dự tính ban đầu như em ăn rất nhiệt tình. Còn con thì không thích mấy cái thể loại bột như thế này, dì đút cho con một miếng con định nhả ra dì nói ” mẹ xí muội làm á” thế là con miễn cưỡng nuốt lại vào. hihi vì con gái sợ mẹ buồn đó mà. Mấy hôm sau mẹ làm cho dì một ít mang đi Campuchia nhưng lúc đi vội quá dì quên mất. Vì nó nát quá nên chỉ chấm với bánh tráng là ngon thôi.
-
Mẹ bầu băn khoăn: Xét nghiệm sàng lọc...
Làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh có cần nhịn ăn như các xét nghiệm thông thường không là thắc mắc của nhiều mẹ bầu... -
Tại sao phải sàng lọc trước sinh?
Ngay từ trong bụng mẹ, em bé đã có thể mang những căn bệnh không mong muốn do những bất thường của nhiễm sắc thể.... -
Mẹ bầu nên khám sàng lọc trước sinh ở...
Mang thai luôn là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha mẹ, và ai cũng mong muốn đứa trẻ khi sinh...
Trần Nhật Linh
thành món ăn mới lạ hiii
Dư Thị Lương
Thành món độc và lạ mom ạ
mẹ xí muội
hihi. may mà có bé cháu nó chở dùm.
Thạch thị thịnh
có khi lại thành món bé nghiền đó mẹ ạ
mẹ xí muội
hihi. tí xíu thích mấy cái thể loại chua chua ngọt ngọt này lắm
Mẹ Bin Bo
Tự dưng có món chè xoài ăn luôn nè , có bánh tráng xoài nữa á
mẹ xí muội
có chị, nhưng chỉ có nha trang với phú yên có thôi, chứ trên em mùa xoài cũng là mùa mưa không phơi được
Nguyễn Tất Thành
Mẹ xí muội chịu khó làm món ăn ghê, không ăn được kiểu này thì ăn kiểu khác, hihi
mẹ xí muội
hihi. cái này quết bánh trán ngon tuyệt mẹ ơi
Mẹ Bin Bo
đúng rồi cứ ăn thôi, cũng là xoài thôi mà
Thạch thị thịnh
lại thành món mới rồi hả mẹ
thu mai huyền
Có khi như thế này con lại dễ ăn đó mẹ, hi. Lần sau phát huy mẹ xí muội nhé
mẹ xí muội
hihi. cảm ơn mẹ nhé. mẹ đoản nên nó thành ra vậy đó
Mẹ Bin Bo
híhsi ^^ ai làm mứoi cái gì ban đầu chả có sai sót, chị hay làm thỉnh thoảg cũng bị hỏng thôi
Thạch thị thịnh
mẹ xí muội sáng tạo ghê nhỉ
mẹ xí muội
hihi. cây nhà lá vườn bỏ thì phí ấy mà
Nắng Mùa Thu
Mẹ nó làm hỏng nhưng nhìn ngon phết nè, lần sau làm chắc chắn thành công đó, hihi
mẹ xí muội
hihi. cảm ơn mẹ đã động viên nhé
Mẹ Bin Bo
nhìn thấy ngon nhiều rồi chứ bộ hén
Thạch thị thịnh
lần sau sẽ thành món khác hihi
mẹ xí muội
hi vọng là vậy các mẹ nhỉ
Kiên Vân
Hi, làm sinh tố xoài luôn đi mẹ xí muội. Lần sau lại có nhiều kinh nghiệm rồi
mẹ xí muội
Hihi. Sai vài lần mới có kinh nghiệm được mẹ ơi
Thạch thị thịnh
mỗi lần sai lại thêm 1 khẩu vị nhỉ