của bé
Con gái mẹ thích con dê nhưng lại sợ nó uống hết sữa, phá hết đồ chơi nên không dám cho con dê về nhà
Chiều hôm qua con xuống cậu về đi trên đường gặp một đàn dê nhà ông Xuân đang ăn cỏ bên lề đường.
Con: Mẹ ơi! dê nhà ông Xuân kìa.
Mẹ: ui! nhiều quá nhỉ.
Con: Mẹ có thấy con chó kia không? nó đang chăn dê đó.
Mẹ: Uh, mẹ thấy rồi.
Con: Sao tối rồi mà ông Xuân không lừa dê về mẹ nhỉ?
Mẹ: Chắc tại ông Xuân bận đó, tí nữa ông lừa về.
Con: Mẹ ơi bữa nào mẹ mua con dê về cho con nhé!
Mẹ: Để làm gì con?
Con: Để con chơi với nó.
Mẹ: Nó vô nhà nó uống hết sữa của con, phá hết đồ chơi của con nó còn ị trong nhà nữa đó.
Con: Thì mình đóng cửa lại.
Mẹ: Để nó ở ngoài người ta bắt mất sao?
Con: Thế thì thôi cho nó ở với mẹ nó đi, con không mang về nhà nữa đâu.
Con gái mẹ thích con dê nhưng lại sợ nó uống hết sữa, phá hết đồ chơi nên không dám cho con dê về nhà. Ở nhà có 2 con dê là con và em tí xíu mà mẹ chăn muốn mỏi rồi thêm con dê ấy nữa chắc mẹ không còn sức luôn.hihi
-
BỆNH CHẮP LẸO
CHẮP là tình trạng sưng phù mi mắt do tắc nghẽn tuyến dầu (tuyến Meibomilus) trên mi mắt. LẸO là tình trạng nhiễm... -
Sốt phát ban ở trẻ cần kiêng ăn gì?
Sốt phát ban ở trẻ là bệnh do virus gây nên khiến cơ thể bé khó chịu, sốt và nổi các ban đỏ khắp cơ thể. Trẻ em là... -
Trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày có...
Khi thấy trẻ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, mẹ vô cùng lo lắng không biết bé có phải đang bị tiêu chảy hay không?...
trần thị thanh hiếu
Nghe câu chuyện của xí muội mà yêu thương quá đỗi luôn nè
mẹ xí muội
hihi, bạn ấy lém lĩnh lắm mẹ
trần anh thư
Ở chỗ nàng đất rộng rãi nên họ nuôi trông nhiều thứ nhỉ?
mẹ xí muội
đúng rồi mom, thôn quê mà
Thảo Mai
Xí muội đáng yêu quá nàng ơi
mẹ xí muội
cảm ơn cô thảo mai nhé
bùi thị hiền
hi, rồi con lớn, con sẽ chăm dê thay mẹ mà
mẹ xí muội
mẹ không có ý định nuôi dê đâu.hi
Nguyễn Thị Hải Anh
Hi, sau này lớn, xí muội sẽ mua dê cho mẹ nuôi mà, hihi
mẹ xí muội
nuôi dê khổ lắm, nuôi thỏ sướng hơn
trần anh thư
Hi, nghe xí muội nói mà thấy vui quá, đúng là trẻ con nhỉ
mẹ xí muội
đúng đó mẹ, kiểu gì cũng nghĩ ra được
Mẹ Bin Bo
ĐÚng là trẻ con, ngay thơ và đáng yêu hết sức luôn à
mẹ xí muội
hihi. trẻ con hồn nhiên mẹ nhỉ.