Sự phát triển
của bé
của bé
Không biết con ma thế nào mà con cứ kêu sợ ma
Mấy ngày nay không biết do con xem hoạt hình hay ngủ mơ rồi sợ mà tối đến là kêu con sợ ma,. Ở trong nhà kêu con từ phòng này sang phòng kia con cũng không dám đi, ngủ phải nằm sát bên mẹ. Hỏi thì con cứ bảo là con sợ ma thiệt bó tay với con
-
ba về thăm con gái
Hôm qua ba về thăm con gái con gái vui lắm líu lo suốt -
Thương lắm chó con ơi!!!
Khỉ của mẹ. Con yêu của mẹ -
Mẹ đón học con tới văn phòng
May mắn mẹ được làm việc trong công ty có sếp quý trẻ con, dễ tính
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Muốn con cái đại cát, phú quý mẹ đừng...Mẹ là cả thế giới của con. Và con cũng là cả bầu trời của mẹ. Mẹ nào cũng...
-
Em bé sơ sinh nặng nhất thế giới bao...Với cân nặng 18 kg, một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã lật đổ kỷ lục thế giới...
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
Thế mẹ có dứ ma con bao giờ không chứ mình dứ ma con nhỏ nhà mình nó cung không sợ công nhận nhóc của mẹ cũng nhát nhỉ
Mẹ đã thử hỏi nguyên nhân vì sao con sợ ma chưa, hoặc có ai dọa ma con không? Mình biết để mà hướng dẫn giải thích cho con mẹ nó à.
May sao ngày trước mình thường nhắc nhở ông bà và b bé không được dọa ma bé , không dọa bé bóng tối, để lỡ có mất điện bé cũng không sợ ma. Giờ bé tự đi trong đường tối một mình vẫn ok.
Mình nghĩ trẻ sợ ma cũng là bình thường, do bé sợ bóng tối, trong tối bé không nhìn thấy gì nên bé liên tưởng ra ma đó
mình vừa điều tra xong thì bé bảo con ngủ nằm mơ thấy con ma bắt con đi
Mẹ biết nguyên nhân rồi thì có thể dựa vào đó để giải thích và giáo dục bé luôn nè. Ví dụ như: con ma chỉ bắt những bạn nhỏ nào chưa ngoan, không chiụ nghe lời ba mẹ, cô giáo...còn bạn nào ngoan thì con ma không làm gì cả, nó sẽ khen bạn ấy ngoan, giống như con nếu con ngoan thì con không phải sợ con ma nữa.
Ngày bé em cũng luôn có cảm giác ma đằng sau ý mẹ. Sợ lắm. Mà Giờ lớn chả sợ gì. Do tuổi thời gian này vậy ý mẹ
không biết sao tự nhiên bảo năm mơ thấy ma nữa trời
tự nhiên bé hết sợ hả mẹ Thủy