của bé
Hôm trước cho con gái đi siêu thị mẹ thấy khu vực bán bánh có bán bánh cho trẻ em nên mẹ mua 1 hộp về cho con ăn, vì con cứ đòi mua bim bim mẹ không thích con ăn bim bim nhiều vì ăn bim bim không tốt chút nào cả.
Mua xong sau khi tính tiền để bịt cái miệng đang đòi mua kẹo, mua bim bim của con mẹ bóc ngay 1 cái ra cho con ăn, con cũng có vẻ hào hứng lắm nhưng con chỉ ăn được có nửa cái rồi không chịu ăn nữa. Cứ cầm mãi trên tay rồi nghịch không, mãi về sau thì đưa cho mẹ ăn hộ. Đến chiều tối con đòi ăn bánh mẹ lại bóc cái mới cho con ăn nhưng con chỉ gặm 1 vài miếng rồi lại bỏ đi, mẹ cứ thắc mắc không biết bánh cho trẻ mà nó bị sao mà con không chịu ăn vậy? Thế rồi mẹ lấy hộp bánh ra nhìn trước nhìn sau bảo bánh này đúng là bánh dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở nên mà, rồi sao đó nhìn bên hông…. đọc 1 hồi mới ngỡ ra bánh này dùng để pha chung với nước hoặc sữa cho trẻ ăn dặm mới tập ăn chứ không phải cho cô bé 20 tháng cầm nguyên cái bánh mà ăn. Mẹ cho con ăn sai cách hèn chi con không thích ăn là đúng rồi? Dạo này mẹ lẩm cẩm thật rồi mua bánh , rồi cho con ăn mà không chịu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng gì cả. Pó toàn thân với mẹ ớt rồi.
-
Viêm phụ khoa khi mang thai - nỗi ám...
Khoảng 10 - 20% thai phụ xảy ra tình trạng viêm âm đạo khi mang thai. Bệnh này không những gây khó chịu ở vùng kín... -
Bật mí những loại thực phẩm mẹ nên...
Ngày nay, số lượng trẻ nhỏ mắc chứng viêm dạ dày ngày một tăng cao. Nếu bệnh không được điều trị đúng cách có thể... -
6 loại thực phẩm "đánh bay" ngay nhiệt...
Nhiệt miệng là bệnh phổ biến, trong đó trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Đây không phải là bệnh nặng song lại...
diệu hoa
hì hì..... thỉnh thoảng đổi kiểu ăn cho con cũng đâu sao mẹ ớt
Mẹ Ớt
hic hic.... đổi kiểu nhưng con không chịu ăn mẹ ơi, còn 4 cái bánh để từ bữa đó đến giờ con mãi chưa chịu ăn nè mẹ
Mẹ én nhỏ
mình cái gì làm cho con hay mua cho con ăn đều cẩn thận đọc kĩ hết, và nhất là kiểm tra hướng dẫn sử dụng nữa
Mẹ Ớt
đúng là trẻ con cần phải cẩn thận mẹ én nhỏ nhỉ, nhưng chẳng hiểu tại sao dạo này, đầu óc mình lại như vậy cơ , thế mới khổ
Mẹ én nhỏ
lần sau mẹ ớt nhớ cẩn thận hơn nha, may là cái này ăn luôn cũng được chứ lắm cái mà không chế biến con ăn sống nguy hiểm lắm
Mẹ Ớt
hi hi... cảm ơn mẹ én nhỏ nha, mẹ ớt sẽ cố gắng cẩn thận hơn
hoàng lê kim
không sao đâu mẹ ớt, bánh pha với nước hoặc sữa cho trẻ mới tập ăn còn lớn rồi thì khỏi pha cũng được mà, mỗi tội ăn không đúng cách nên không ngon thôi
Mẹ Ớt
mẹ kim nói đúng vì không ngon không đúng cách nên con mới chê không chịu ăn đó
Mẹ Tôm Tích
bánh này chỉ nên cho bé mới tập ăn dặm ăn thôi mẹ ơi, ớt lớn rồi thì mẹ nên mua những loại bánh khác thì con sẽ thích hơn
Mẹ Ớt
vậy mới nói là mẹ ớt lẩm cẩm cứ thấy ghi bánh ăn dặm cho trẻ là mua chứ không chịu đọc kĩ hướng dẫn
Khánh Linh
hix.... sinh xong hay bị lẩm cẩm thế đó mẹ ớt, mình sinh xong mà nhiều lúc cũng hay quên quên , nhớ nhớ tùm lum lắm cơ
Mẹ Tôm Tích
mình cũng thế sinh xong hay quên lắm cơ,
Mẹ Ớt
hi... tình trạng chung của các mẹ bỉm sữa
mẹ xí muội
hihi.ăn không cũng được mà mẹ. nhưng ko ngon mẹ nhỉ.
Mẹ Ớt
ừ, vì không ngon nên con gái mới không chịu ăn, mẹ ăn thử thấy nó mền, mà lại khô không khốc , phải trộm chung với sữa hoặc nước cho nó thành dạng bột thì mới đúng mẹ xí muội à
Mẹ Tôm Tích
vậy nên lần sau mẹ nhớ chú ý đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha
mẹ xí muội
đợt trước tớ cũng mua nhưng xí muội không ăn mẹ phải ăn hết.hic
Mẹ Ớt
ôi thế thì nguy cơ mẹ ớt phải ăn hết cho ớt rồi
Mẹ én nhỏ
mẹ ớt lần sau phải cẩn thận hơn nha
Mẹ Ớt
cảm ơn tất cả các mẹ nhiều