của bé
4 năm là khoảng thời gian không phải dài,nhưng cũng không hề ngắn tí nào của bố mẹ để đến lúc gặp được con như ngày hôm nay.Bố mẹ lấy...
4 năm là khoảng thời gian không phải dài,nhưng cũng không hề ngắn tí nào của bố mẹ để đến lúc gặp được con như ngày hôm nay.Bố mẹ lấy nhau khi mẹ vừa tốt nghiệp Cao đẳng,lúc đó cả bố và mẹ còn chưa có công việc làm,nhưng lúc đó mẹ đã có bầu 4 tháng rồi,là 2 anh sinh đôi của con đấy,khoảng thời gian đó bố mẹ tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc con trai à!
Nhưng rồi đến khi 2 anh con được 22 tuần tuổi thì mẹ bị vỡ ối, mẹ bị hội chứng truyền máu song thai,bị đa ối nữa,lúc nào mẹ cũng trong tình trạng khó thở con ạ, bụng mẹ 5 tháng mà còn to hơn cả ng sắp đẻ ấy. Khoảng thời gian đó chắc cả đời mẹ ko thể quên nổi. Sau lần đó mẹ cũng có bầu thêm được 5 lần, nhưng đều bị thai lưu hết con à. Nhiều lúc mẹ tuyệt vọng, mẹ sợ mẹ k thể có con được nữa. 2 bố mẹ cứ thấy ở đâu bảo người ta chữa giỏi là bố mẹ hỏi đến, Đông Tây Y đủ cả con ạ, nhưng rồi hạnh phúc vẫn không mỉm cười với bố mẹ. Đến cuối cùng, khi mẹ và bố cảm thấy chán nản nhất, thì mẹ có con, cũng như những lần mang thai trước, mẹ lại hồi hộp từng giây phút để được nghe thấy tiếng tim con đập,rồi kì tích cuối cùng cũng xảy ra với mẹ. Mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã ở lại bên mẹ. Quãng thời gian mang thai con, chắc mẹ không thể quên nổi. Mỗi buổi sáng thức dậy mẹ đều thầm cảm ơn trời vì con vẫn còn bên mẹ.
Rồi cuối cùng cũng đến ngày mẹ được gặp con, khoảng khắc nghe tiếng con khóc, mẹ đã muốn khóc thật to. Con có biết mẹ đã chờ đợi con bao lâu rồi không. Nhìn thấy con mẹ quên hết mọi đau đớn và mệt mỏi luôn. Bây giờ mỗi ngày với bố mẹ đều là một ngày hạnh phúc, được nhìn con khôn lớn, được chăm sóc con, nghe tiếng con cười, vui cùng con, khóc với con, cuộc đời của bố mẹ không còn tiếc điều gì nữa rồi. Bố mẹ chỉ muốn nói là bố mẹ yêu con, bố mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc.
-
Chị hai lém lỉnh
Dạo này con cũng lém lỉnh lắm cơ, hễ thấy mẹ làm gì là bắt chước y chang à. -
ba về thăm con gái
Hôm qua ba về thăm con gái con gái vui lắm líu lo suốt -
Thương lắm chó con ơi!!!
Khỉ của mẹ. Con yêu của mẹ
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Muốn con cái đại cát, phú quý mẹ đừng...Mẹ là cả thế giới của con. Và con cũng là cả bầu trời của mẹ. Mẹ nào cũng...
-
Em bé sơ sinh nặng nhất thế giới bao...Với cân nặng 18 kg, một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã lật đổ kỷ lục thế giới...
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
con đáng yêu quá à , chúc con hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nghen !