Sự phát triển
của bé
của bé
Cuối năm, ai cũng bận, còn mình lại rãnh...
Năm nay, hình như mình thất bại. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất là đón được con ra ở cùng hai vợ chồng, còn công việc thì lận đận, sức khỏe thì dù mập lên mà lại không khỏe. Càng về cuối năm, mình càng thấy chán trong công việc. Mọi thứ đã không theo chiều suôn sẻ như mình mong đợi. Thật buồn. Năm ngoái, cuối năm đang tất bật ngược xuôi với bài vở, sao năm nay thấy nhàn tênh mà lại không vui, lòng buồn đến lạ lùng!
-
Mẹ đón học con tới văn phòng
May mắn mẹ được làm việc trong công ty có sếp quý trẻ con, dễ tính -
Mẹ luôn mua những món đồ con thích
Có lẽ sở thích của mỗi người mẹ nó đơn giản như vậy đó -
Bạn bảo thích con
Thì ra là bạn Bảo hay đánh hay chọc con nên cô giáo nói với con là bạn bảo thích con nên mới chọc con. Đầu óc con...
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
Hãy cố gắng vui hơn mỗi ngày nha chị
Cảm ơn em, chúc em luôn xinh đẹp nhé
Khi căng thẳng, em hay đi spa để chăm sóc bản thân và làm đẹp
Hi spa với chị xa lạ lắm
Lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch đâu đó trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi này đi chị
Hi tuần này nhà chị có hai vụ du lịch nè
Nấu những món ăn ngon dành tặng gia đình và con trai đi chị
Chị thích những ngày chủ nhật là vì thế
Đôi khi dành tặng bản thân những giờ phút nghỉ ngơi cũng cảm thấy thoải mái hơn
UHm giá mà nghỉ ngơi được nhiều nhỉ
Buồn chỉ một chút thôi nha chị, buồn nhiều không tốt cho bản thân
Em gái rất tâm lí nè, cảm ơn em
Lên kế hoạch mua sắm và tân trang lại thôi chị. Làm mới bản thân để cảm thấy vui nào
Hì nhiều lúc chị lười chăm sóc bản thân quá
Đừng quên rằng chị luôn có gia đình và có con bên cạnh nhé
Gia đình là điểm tựa lớn nhất đó em
Cuộc sống cơm áo gạo tiền, chật vật bon chen làm ta mệt mỏi và áp lực lắm chị nhỉ
Chị thấy mình già đi nhiều quá
Trên đời này làm gì có ai thành công luôn. Nhưng cũng chẳng có ai là thất bại chị ạ
Cảm ơn em gái, rồi sẽ ổn, em nhỉ