của bé
Cứ nữa đêm là phải rinh mền gối chạy ra ngoài cho ông ngoại vào ngủ vì con giựt mình tỉnh giấc mà không thấy mặt hay nghe tiếng ông là khóc la inh ỏi.
Thiệt! Mẹ nghe bà 6 nói “Con đã đỡ, miệng không còn chảy máu và không sốt nữa…” làm mẹ nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Từ hôm qua đến giờ mẹ như ngồi trên đống lửa, định bụng sáng nay sẽ hỏi dì toa thuốc bên Nhi Đồng mà hôm rồi bác sĩ đã kê cho chị Jummy để mẹ đi mua rồi chạy về quê chăm sóc con. Mọi chuyện khác sẽ dẹp sang 1 bên con ạ, cứ tưởng tượng con bệnh mà thiếu vắng ba mẹ bên cạnh chắc tủi thân lắm. Mặc dù, ba mẹ về ít khi nào ngủ được với con. Cứ nữa đêm là phải rinh mền gối chạy ra ngoài cho ông ngoại vào ngủ vì con giựt mình tỉnh giấc mà không thấy mặt hay nghe tiếng ông là khóc la inh ỏi.
Mẹ hiểu ông chăm sóc và ngủ chung với con từ ngày mẹ dứt sữa đi làm đã làm cho con quen hơi của ông nhưng con gái của mẹ cũng dễ lắm, chỉ cần mẹ ở nhà 3 ngày là con đeo mẹ như máy tính hiệu Dell ấy. Con nít cũng thật đơn giản dễ dụ quá con nhỉ?Hihi… . Chúc con gái mẹ khỏe mạnh nha!
-
Bạn bảo thích con
Thì ra là bạn Bảo hay đánh hay chọc con nên cô giáo nói với con là bạn bảo thích con nên mới chọc con. Đầu óc con... -
Xin ăn
Huhu tôi khổ quá, tôi với bố lâm làm không đủ nuôi nó ăn. -
Cơn ác mộng và cuộc gọi lúc rạng sáng
Sợ lắm những cơn ác mộng và cuộc gọi lúc nửa đêm.
Thành viên nổi bật trong tuần
-
Sau bao ngày ngóng trông, "hoàng tử bé"...Hành trình làm mẹ lần thứ ba của công nương Kate không hề dễ dàng. Nhưng sau...
-
Sự thật của hạnh phúc gia đình chỉ giản...Dù bạn là ai khi xem những bức tranh mô tả về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ...
-
Ca sĩ Thủy Tiên: Không dám khoe con vì...Kể từ khi chào đời đến nay, Bánh Gạo luôn được Công Vinh và Thủy Tiên giấu...
-
Mang thai mùa hè, nóng thì nóng đó...Có nhiều mẹ than rằng: “Mùa hè đã nóng nực mà còn vác thêm cái bụng bầu chán...
-
Cứ bình tĩnh mà chăm con... bình tĩnh...Làm mẹ bỉm sữa thời đại mà, chăm con cứ phải bình tĩnh, sốt xình xịch là...
Chị giận bỏ mặc nó quay lại theo chị đến giờ haha
Hôm bữa em có nghe Minh Châu nó kể y chang chị vậy đó
Nó cũng kêu em bỏ mặc làm lơ Ori đi, cái tự nhiên nó quay lại với 5 à, y chang con ngày xưa
Con chị lúc trước cũng không chịu chị toàn theo ba bé không đấy
Sao con nít bây giờ toàn thích theo ba không chị hén
Mổi lần em về mà có ba bé là nó toàn đeo qua ba thôi, em vổ tay dụ dỗ cở nào cũng không chịu qua
Không sao đâu em lá rụng cũng về cội
Em cũng nghe chị nói khi em than vãn chuyện nó chỉ ngủ 1 mình ông ngoại thôi
Lúc giữa đêm mà thấy 2 vợ chồng chạy ra ngoài, sáng ra cả nhà đều cười rần lên vui thiệt đó
Thế là đêm nào cũng ngủ cùng ông ạ
Uh, đúng rồi em, đêm nào cũng nằm kế ông ngoại mới ngủ
Rồi giữa đêm chui rút vào nách ông không à, thích mùi quen thuộc của ông
Tội nghiệp bạn ấy, tại bố mẹ cuối tuần mới về mà
Hii,..bạn ấy cũng khôn lắm em, nói vậy chứ khi có ba mẹ đầy đủ thì ban ngày ông ngoại ra rìa
Chỉ toàn đeo ba để đòi ba chở đi chơi, con bé rất thích ngồi xe nha
Chỉ có ban đêm không hiểu sao ngủ mà nhớ ông, và chỉ muốn nghe tiếng ông thôi em
Con bám ông ngoại nhiều hơn hả chị
Uh, nó ghét lắm lấy cái áo ông ngửi xong đem phơi nắng nữa chứ
Ở nhà nó nhỏng nhẻo và giành ông về phía mình không cho máy chị đụng vào đâu nghen
Mổi lần mấy chị xích lại hay đeo ông là nó chen sát vô cho bằng được mới chịu còn không nó la nó đánh