của bé
Một khi vợ chồng mà không tôn trọng nhau, cuộc sống sẽ tồn tại dưới một mái nhà, một cái chăn mà không có hạnh phúc.
Các mẹ sẽ như thế nào nếu hôm qua chồng đánh cho một trận tơi tả; gọi điện cho bố mẹ của vợ lên rồi bảo trả vợ về nơi sản xuất; song hôm sau lại mua cho vợ một cái dây chuyền bằng vàng để xin lỗi.
Không phải chuyện của mình, chỉ là chuyện nhà hàng xóm. Có người đến chơi rồi kể cho mình nghe.
Dạo này, mình nghe kể nhiều chuyện vợ chồng như thế quá. Hôm qua vừa đánh người ta nhập viên khâu đến vài mũi và nằm viện cả tuần thì hôm sau lại nấu cháo gà mang lên tẩm bổ cho vợ. Nhưng đó là chuyện của ông chồng say.
Còn ông chồng ở trên thì không say tí nào vì ông ta không biết uống rượu. Nhưng vì hôn nhân không có tình yêu nên đôi khi… Vả lại người chồng lại hay thích dậy vợ. Thích dậy vợ trước mặt người khác, trước mặt anh em họ hàng, cô bác. Lấy nhau chưa được 2 năm mà đã một lần ném quần áo của vợ ra cửa đuổi về chỉ vì vợ bầu bị ốm, mẹ vợ chở đi khám bệnh rồi chở luôn về nhà mình cho nghỉ ngơi; tối đỡ mệt mẹ vợ lại chở con gái về nhà chồng. Bà mẹ vợ vừa ra khỏi nhà thì thằng con rể ném quần áo của vợ ra cửa cùng cái vali đuổi về nhà đẻ.
Và lần này là lần thứ 2.
Theo quan điểm cá nhân của bản thân, mình không đồng tình với cách hành xử như thế. Chuyện vợ chồng một khi không giải quyết được thì đem nhau ra tòa xong thông báo cho bố mẹ hai bên kết quả. Còn chuyện cãi vã bình thường tốt nhất cả hai bên nên tông trọng nhau. Vợ chồng cần phải tôn trọng nhau. Chuyện vợ chồng tự vợ chồng giải quyết. Bố mẹ là người lớn, không nên lôi bố mẹ vào chuyện này. Nghe chuyện mà mình bức xúc ghê gớm.
Một khi vợ chồng mà không tôn trọng nhau, cuộc sống sẽ tồn tại dưới một mái nhà, một cái chăn mà không có hạnh phúc.
-
5 CÂU NÓI GIÚP CON CÁI THÀNH CÔNG TRONG...
Từ lúc nhỏ nếu con cái được tiếp xúc những môi trường, câu nói tích cực thì khi trưởng thành chúng sẽ trở nên thông... -
10 CÂU NÓI CẦN TRÁNH KHI NÓI VỚI CON CÁI
Từ đầu năm đến giờ các bậc cha mẹ đã nói gì khiến con cái bị tổn thương chưa? Có lẽ là cũng có nhưng chúng ta lại... -
Thanh xuân của mẹ trôi qua một cách lặng lẽ
Có lẽ cần phải trải qua hết tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết...
-
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 người...Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, người lao động...
-
Công chúng Anh chỉ trích thời trang bầu...Thời trang bầu của Meghan Markle rất tôn dáng, sang trọng và tinh tế. Tuy...
-
Đây là lý do, Lâm Khánh Chi quyết định...Hình ảnh cận mặt đáng yêu của quý tử đầu lòng nhà "mỹ nhân chuyển giới" Lâm...
-
Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines...Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes đã tổ chức tiệc đón chào đứa con thứ...
-
Trịnh Gia Dĩnh và vợ hoa hậu vừa đón...Trang On đưa tin vào ngày 15-2 vừa qua, diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có con trai...
Mẹ Ớt
ông chồng kia gia trưởng quá, không sớm thì muộn mình nghĩ nhà này cũng ly dị thôi
Mẹ Kem
Mình không hi vọng điều đó mẹ Ớt, chỉ mong người chồng kia biết suy nghĩ hơn.
Mẹ Ớt
mẹ kem nói đúng đó, vợ chồng sống với nhau thì phải tôn trọng nhau thì mới được
Mẹ Ớt
sống với nhau mà như nhà hàng xóm của mẹ thì không được, cốc nước mà hất đi có múc lại cũng không đầy được, hoặc cái cốc mà bị vỡ có hàn gắn lại thì vẫn còn vết nứt
Mẹ Kem
Đúng mẹ nhỉ, mẹ Kem chỉ là người ngoài nhưng đôi khi cũng thấy tội tội cho người phụ nữ kia quá.
Mẹ Kem
Vợ chồng không nên dùng chân dùng tay, cũng không nên coi thường vợ như ông chồng kia, sớm muộn gì cũng có chuyện.