🔥 Bài đăng hot nhất

Hạnh phúc là gì hả mẹ?

Trên mọi nẻo đường tấp nập có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi mình có hạnh phúc không? 1 ngày bạn nhìn lên bầu trời mấy lần? và đôi khi con người ta sống nhanh quá, cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân nhưng lại không có đủ can đảm để dũng cảm cúi xuống nhặt nó lên. Hôm nay mình xin úp bài nói về Hạnh phúc, các bạn thư giãn và suy ngẫm thử xem đúng không nhé!

Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc nhé! ^-^

(st)

Hạnh phúc là gì hả mẹ?
0
2.5k
0 Bình luận
Làm sao để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hả bạn?
8 năm trước
Thích
Trả lời
Làm từ thiện, nếu bạn thấy mình thích hay cảm động về hoàn cảnh của ai đó bạn có thể làm mặc dù bạn đóng góp ít cũng không sao, vì hành động của bạn làm cho bản thân mình cảm thấy vui và có ích đó
8 năm trước
Thích
Trả lời
Có đó Nga, mình đừng nên chỉ trích người khác xung quanh nhiều mà nên tập tính chịu trách nhiệm với bản thân và thay đổi mọi thứ nếu ta có thể làm vì trì triết và chỉ trích chỉ làm đầu óc mình căng thẳng, nghĩ xấu thôi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hạnh phúc là có bố mẹ chăm lo nữa chị ơi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, có con bận rộn và ít thời gian lại phải không, nếu không ai chăm con cho tập thì ngồi tại nhà bạn kiếm cho mình 1 cộng đồng trên mạng nào bạn thích, tham gia, chia sẽ ấy...sẽ thoải mái tâm lý hơn
8 năm trước
Thích
Trả lời
À, tập thể dục cũng hay quá ta, lúc trước thời con gái mình rất hay chạy bộ khi có con thì thấy cơ thể hơi trì trệ, mệt mỏi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Em muốn hạnh phúc với bạn thân thì tập thể dục hàng ngày, đổ mồ hôi cũng là cách giải phóng những hóa chất trong cơ thể ra ngoài giúp ta không bao giờ cảm thấy chán nản hết đó em
8 năm trước
Thích
Trả lời
Tất nhiên rồi em, có ba mẹ và đầy đủ anh chị em yêu thương và đùm bọc nhau thì còn gì bằng nữa nè hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hạnh phúc là ta tự mỉm cười khi nghĩ về 01 ai đó ^^
8 năm trước
Thích
Trả lời
Cảm ơn mẹ Ori, đang cảm thấy hơi chán 1 tí về cuộc sống ^^
8 năm trước
Thích
Trả lời
Khi rãnh rỗi hoặc cuối tuần nếu bạn chịu khó đi ra ngoài và ánh nắng, không khí trong lành và các hoạt động bên ngoài sẽ làm cho tâm trạng bạn vui vẻ, hạnh phúc lên đó :)
8 năm trước
Thích
Trả lời
Và luôn nở nụ cười trên môi dù có nghĩ hay không nghĩ về người ấy cũng làm tâm trạng của bạn khá lên đó hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
nhiều khi ta quên mất rằng: hạnh phúc là từ những điều giản dị nhất. điềunày emdc trả nghiệm
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..có chứ, dừng lại ngắm nhìn, lắng nghe và lắng đọng những khoảnh khắc thường ngày của cuộc sống bạn nhé!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uống nước nhiều cũng tốt cho nhiều thứ quá, ngoài nước và tập thể dục mình còn cách nào làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn không?
8 năm trước
Thích
Trả lời
Ngoài ra, uống nhiều nước cũng cải thiện tâm lý và làm cho tâm trạng vui vẻ, bình tĩnh và phấn khởi nữa đó em..không tin hôm nào thử nha!
8 năm trước
Thích
Trả lời
Mình cũng nên tập cho mình thói quen an phận với những niềm vui nhỏ ở trong cuộc sống của mình, để từ từ góp nhặt lại thành niềm vui lớn. Em thấy mấy cái niềm vui nho nhỏ vậy chứ làm mình hạnh phúc lắm đó nghen hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 2 phản hồi
hạnh phúc ko phải là có 1 ngôi nhà thật to mà là 1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười ^^
8 năm trước
Thích
Trả lời
Vả lại trong cuộc sống đừng bao giờ tự đặt ra cho mình hy vọng hay mơ ước quá cao, quá xa thấy khổ tâm lắm, bỏ luôn cái tính cầu toàn mọi việc thì khi nhìn lại mình cũng ổn lắm rồi, là cảm thấy mất hết gánh nặng con người nhẹ nhỏm, vui tươi hơn ấy
8 năm trước
Thích
Trả lời
Nhiều khi chính mình cũng tự tạo ra hạnh phúc được vậy em, em có bao giờ thấy 1 người già đi lọm khọm lụm ve chai hay 1 em bé nhỏ xíu mặc đồ rách rưới, gương mặt hiền hậu đi bán vé số, mà em giúp họ, họ cảm ơn em thấy vui và hạnh phúc đúng hem hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng đó em, ảnh suy nghĩ vậy cũng hay quá hén, nhiều người giàu lên rồi hay thay đổi tính nết và cách sống cho hợp với những người thượng lưu khác đó nên không khí gia đình lạnh nhạt và mọi người có khoảng cách nhau liền à
8 năm trước
Thích
Trả lời
cuộc sống ổn định và hạnh phúc
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 4 phản hồi
hihi hôm qua e mới đọc cái này, dễ thương ghê
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, con trai nước mình đâu giống con trai trong phim Hàn Quốc đâu nè, lãng mạn, ga lăng và quan tâm mình mọi lúc mọi nơi chắc nghỉ đi làm luôn quá hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hihi ox như vậy là numberone rùi. Mà jờ hàng này hơi bị hiếm
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..dễ thương quá hén, anh xã được vầy còn gì bằng phải hem
8 năm trước
Thích
Trả lời
Mong cả nhà Mb đều hạnh phúc
8 năm trước
Thích
Trả lời
Bây giờ có con và đã suy nghĩ sống vì con thì vui lên nha em, khi con lớn mình đi làm nữa để con có nhiều điều kiện tốt hơn hén
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hii..nhất là em nha Hà Duyên vì em hay buồn nè
8 năm trước
Thích
Trả lời
Mong sao gia đình nhà mình, nhà nào cũng luôn thật hạnh phúc
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hằng ngày lên MB viết blog, tham gia trò chuyện và đọc những bài của các mẹ chắc mẹ nào cũng cảm thấy 1 chút hạnh phúc phải không hehe
8 năm trước
Thích
Trả lời
Nếu các mẹ tránh tập trung vào điều tồi tệ và đón nhận những điều tốt lành trong cuộc sống, luôn tập cho mình nghĩ mọi việc theo hướng lạc quan thì hệ thần kinh sẽ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn đó
8 năm trước
Thích
Trả lời
Nếu vậy thì quá tuyệt rùi nè, các gia đình đều không gần nhau hầu như mổi người 1 nơi, bao xung quanh hết nước VN luôn rùi ấy mà có những lời chúc quá dễ thương hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
em cũng mong tất cả các giá dinh trogn gd lớn mb như vậy
8 năm trước
Thích
Trả lời
Hạnh phúc thật giản đơn, chỉ là yêu thương và đón nhận mọi thứ xung quanh mình
8 năm trước
Thích
Trả lời
Mình lại đọc 1 bài báo nói rằng muốn tăng độ cảm nhận hạnh phúc trong con người của bạn, bạn nên làm vườn, hay nấu ăn, làm chân tay 1 điều gì đó bạn thích..chắc mình là hàng ngày lên MB viết viết quá hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Sống chậm 1 chút nữa để cảm nhận mọi thứ rỏ ràng và yêu thương nó thêm em hén
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi. Hạnh phúc đơn giản là bình an một đời. Chúc gia đình chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nhé
8 năm trước
Thích
Trả lời
Chỉ chẳng biết ổng có bồ nhí gì hay không, rồi con chỉ có 1 đứa con trai cũng lớn định cho nó đi du học mà nó học dỡ, ăn chơi thì nhiều, chẳng biết làm như vậy nó qua đó có nên người hay phá tiền ba mẹ thêm, nhưng người giàu hay suy nghĩ như vậy, chẳng muốn thua ai ấy
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, vì người ta quen chạy theo đồng tiền quá mà quên mất mình đang muốn gì, cần gì và mình có đang hạnh phúc không ấy. Gần chổ chị, chị đó giàu lắm mà chỉ hay cô đơn đến sửa máy chổ mình rùi quen thân, chỉ hay tâm sự cả thấy trống trãi vì chồng đi nhậu, đi bên ngooài hoài đó em
8 năm trước
Thích
Trả lời
cũng là quan niệm. bình an, vô tật vô bênh là hp lắm rồi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi, em cũng mong lúc nào cũng vui vẻ vậy đó chị, nhưng mà vợ chồng sống chung thì đôi lúc cơm không lành canh không ngọt, mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì chắc sẽ ko đến nỗi nào. hihi.
8 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 3 phản hồi
Xem thêm 1 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!